Tân Bộ trưởng Nhật bị phát hiện "nhận tiền Trung Quốc"

05/10/2012 07:23
Bảo Thành (Nguồn: Kyodo, Japan Times)
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Nhật mới nhậm chức 3 ngày đã bị phát hiện nhận hỗ trợ tài chính từ một công ty Trung Quốc từ năm 2006.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Nhật mới nhậm chức 3 ngày đã bị phát hiện nhận hỗ trợ tài chính từ một công ty Trung Quốc từ năm 2006.
Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka.
Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka mới bị phát hiện dính líu vào vụ scandal gây quỹ chính trị vào Thứ Năm hôm qua, 4/10, chỉ 3 ngày sau khi Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đưa ông vào Nội các.
Văn phòng ông Tanaka cho hay, ông đã nhận 420,000 Yen (khoảng 5,400 USD) từ một công ty do một người Trung Quốc làm chủ tại Yokohama trong 4 năm kể từ năm 2006.
Việc viện trợ này có thể vi phạm Luật Kiểm soát Quỹ Chính trị (The Political Funds Control Law) - cấm sự đóng góp chính trị từ các cá nhân và tập thể nước ngoài nhằm ngăn chặn ảnh hưởng từ nước ngoài vào các vấn đề chính trị trong nước. Tuy nhiên, văn phòng ông Tanaka cho hay ông đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên.
Phát biểu trước báo giới, ông Tanaka cho hay ông sẽ không từ chức vì vụ việc này.
Cùng thời gian này, tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Shinji Tarutoko cũng bị phát hiện dính líu tới một vụ scandal gây quỹ chính trị khác.
Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda mới sắp xếp lại Nội các vào Thứ Hai vừa qua nhằm tăng cường ủng hộ của dân chúng trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên, các vụ scandal này có thể là cơ hội cho phe đối lập giáng một đòn vào chính phủ của ông Noda.
Năm ngoái, hai vụ việc tương tự đã xảy ra với người tiền nhiệm của ông Noda, cựu Thủ tướng Naoto Kan, và cựu Ngoại trưởng Seiji Maehara.
Ông Maehara đã từ chức Ngoại trưởng lúc đó. Trong danh sách các thành viên Nội các mới của Nhật Bản được công bố hôm Thứ Hai vừa rồi, ông Maehara được giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Chính sách Quốc gia.
Còn ông Kan phát biểu rằng ông không hề biết người tài trợ là người nước ngoài.
Bảo Thành (Nguồn: Kyodo, Japan Times)