Mặc dù có bàn thắng dẫn trước nhưng sự yếu kém của hàng thủ đã khiến M.U phải trả giá bằng trận thua ngược 2-3 trên sân nhà Old Trafford trước Athletic Bilbao ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 Europa League 2011-2012 diễn ra sáng nay (9.3 - giờ VN).
Wayne Rooney đóng góp hai bàn thắng nhưng M.U vẫn thua 2-3 trên sân nhà trước Bilbao - Ảnh: AFP |
Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Scotland Alex Ferguson chẳng những không trách cứ nhiều đội nhà như thường thấy, ông còn liên tục tỏ ra thán phục đội khách đến từ Tây Ban Nha.
Sir Alex nói với AFP: "Chúng tôi đã thua bởi đơn giản họ là đội bóng mạnh hơn. Hàng thủ của chúng tôi chơi không tốt ở trận này. Ngược lại, hàng công lại thi đấu khá ấn tượng trong một số thời điểm, đặc biệt là bàn mở tỷ số. Nhưng dù thế nào thì Bilbao cũng là đội bóng mạnh hơn. Đây là trận thua đẹp của chúng tôi...".
Sau đó, HLV 71 tuổi cũng quay lại khẳng định khả năng đi tiếp của M.U tại Europa League vẫn còn khá sáng.“M.U vẫn còn cơ hội giành chức vô địch Europa League. Chúng tôi sẽ chứng minh cơ hội đó trước Bilbao. Điều quan trọng là chúng tôi phải cải thiện hàng phòng ngự. Có thể tôi sẽ phải ngừng sử dụng Rio Ferdinand ở Premier League để dành sức cho trận lượt về”, Sir Alex nói thêm.
Ashley Young và Evra (phải) khiếu nại trọng tài sau bàn thua thứ 3 của M.U - Ảnh: Reuters |
Trong buổi họp báo, HLV của Quỷ đỏ cũng tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của trọng tài ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ 3. Trọng tài Florian Meyer đã quyết định cho Athletic Bilbao được hưởng quả đá phạt sau khi đội trưởng Patrice Evra bị tuột giày. Tình huống này đã khiến hàng thủ M.U mất tập trung và dẫn tới bàn thua ở phút thứ 90.
“Tôi không biết diễn tả về bàn thua thứ 3 này thế nào. Tôi không hiểu trọng tài, chẳng lẽ ông ấy lại không cho phép một cầu thủ có thời gian đi giày", Sir Alex lộ vẻ ấm ức cho biết.
Rooney ghi bàn thành công từ quả sút 11 m giúp M.U vẫn còn cơ hội ở Europa League - Ảnh: AFP |
Điều khiến Ferguson hài lòng nhất trong trận lượt đi có lẽ là cú đúp của cầu thủ con cưng Wayne Rooney. Anh là người mở tỷ số và cũng là tác giả của bàn rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút cuối cùng, qua đó thắp lại hy vọng sống sót cho M.U ở trận lượt về diễn ra sau đây một tuần tại San Mames.
Lĩnh Nam (TTO)