Sir Alex 'ép' De Gea ăn, tập thể hình

02/03/2012 11:22
C.K
(GDVN) - Vóc dáng mảnh khảnh của De Gea trong mắt các thiếu nữ thì nhìn rất thư sinh đáng yêu, nhưng trong mắt Sir Alex, điều đó chẳng khác nào nỗi hổ thẹn.
De Gea được đánh giá là tiềm năng, cũng đồng nghĩa muốn trở thành một ngôi sao lớn, muốn đủ sức gánh vác trọng trách Van der Sar để lại, thủ thành 21 tuổi này phải cố gắng hơn nữa. Và ngoài các yếu tố thiết yếu như kỹ năng xử lý bóng, tâm lý thi đấu, khả năng làm chủ vòng cấm… anh còn phải siêng ăn và tập thể hình. Bởi có như thế, De Gea mới chắc chắn hơn, ít ra là sớm giúp anh không quả nhỏ bé khi đứng trong khung gỗ.
De Gea cao 1m93 nhưng nặng có 76 kg, nghĩa là bằng cân nặng chuẩn của một cầu thủ cao từ 1m75-1m80
De Gea cao 1m93 nhưng nặng có 76 kg, nghĩa là bằng cân nặng chuẩn của một cầu thủ cao từ 1m75-1m80

Là người thầy, tất nhiên Sir Alex quan tâm đến học trò của mình. Song như bao cậu học trò khác, cách chỉ bảo của ông thì vẫn nghiêm khắc và cũng có phần hơi chua chát: “Phải thừa nhận De Gea có tài năng. Cậu ấy nhanh nhẹn và phán đoán bóng tốt. Nhưng với cái vóc dáng thư sinh như thế thì còn lâu mới thích nghi nổi môi trường giàu tính thể lực và va chạm không ngừng như ở đây. Có thể De Gea sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho phòng tập thể hình. Bởi nhờ vậy thì vóc dáng của cậu ấy mới vững chãi hơn. Hoặc nếu được, tôi muốn De Gea đeo ngay một tảng đá và người, miễn sao cậu ấy không mất đi sự nhanh nhẹn, hoạt bát vốn có”.

Những lời nhận xét pha chút đùa vui nhưng rất thâm thúy của Sir Alex chắc chắn đang đặt áp lực lên vai De Gea. Ở một môi trường mà thủ thành hiếm khi được trở thành “không thể đụng đến” trong vòng 5m50 như ở Anh thì việc rèn luyện cơ thể sao cho cường tráng, rắn rỏi hơn là điều hết sức quan trọng. Nên nhớ ở thời điểm mới đến, những anh chàng latin như Ronaldo, Nani hay Anderson mảnh mai ra sao và giờ thì họ đô con thế nào là đủ hiểu áp lực mà Sir Alex nói riêng và Premier League nói chung đặt lên vai De Gea.
C.K