Trước cuộc đụng độ Milan – Barca tại Nou Camp, chủ tịch Rosell của Barca đã thân chinh sang San Siro gặp gỡ các sếp Milan. Trước để tạo tình hữu nghị, sau để gạ đối tác bán Thiago Silva, một trong những mắt xích quan trọng bậc nhất San Siro. Ý định của Barca là chi 20 triệu euro hoặc các một vài ngôi sao nào đó để mong Milan nhả Thiago Silva.
Chủ tịch Barca, ông Rosell. |
Nhưng ngay lập tức đề nghị đó đã bị ‘cánh tay phải’ Galliani của Berlusconi gạt phắt đi. Dù gương mặt tươi cười nhưng vị CEO này vẫn kịp gửi đến Rosell một thông điệp đanh thép: “Không muốn thất lễ nhưng tôi phải từ chối Barcelona. Bởi với Milan, Thiago Silva là không thể đụng đến. Vẫn biết Barca là đội bóng xuất sắc nhất hành tinh ở thời điểm này, nhưng không có nghĩa cầu thủ nào cũng muốn về đầu quân cho họ. Chỗ của Silva là ở Milan và anh ấy vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình”.
Động thái cứng rắn từ Galliani có nghĩa rằng Milan sẽ quyết giữ ngôi sao của mình với bất cứ giá nào. Và lúc này, Barca dù với những chiêu trò khôn khéo đến đâu cũng nên tự biết bỏ cuộc. Bởi không như những thương vụ như Fabregas trước kia, Barca chưa tạo ra bất cứ niềm tin nào cho mục tiêu của mình mà cụ thể ở đây là Thiago Silva. Trung vệ người Brazil cũng khẳng định muốn gắn bó hết đời cầu thủ với Milan. Vì thế, nếu muốn tìm người lấp vào khoảng trống mà Puyol, Abidal sẽ để lại, Barca nên thực tế nhắm đến những mục tiêu khác đi là vừa.
Vespa