O. Tây Ban Nha 0-1 O. Nhật Bản: De Gea cứu TBN khỏi trận thua đậm

27/07/2012 00:11
Trần Long
(GDVN) - Mà đó cũng mới chỉ là một trận thua “đậm”, còn thực tế là U-23 Tây Ban Nha xứng đáng thua trong trận này trước một Nhật Bản bùng nổ.
Bước vào giải, U-23 Tây Ban Nha được đánh giá cao như là một ứng cử viên vô địch bởi dàn cầu thủ trẻ đã có “số má” ở không chỉ các giải vô địch trẻ mà còn ở cấp độ CLB và thậm chí có người vừa vô địch thế giới. Bên cạnh đó họ còn có sự hỗ trợ từ các đàn anh như Juan Mata hay Javi Martinez.
Bước vào giải, U-23 Tây Ban Nha được đánh giá cao như là một ứng cử viên vô địch bởi dàn cầu thủ trẻ đã có “số má” ở không chỉ các giải vô địch trẻ mà còn ở cấp độ CLB và thậm chí có người vừa vô địch thế giới. Bên cạnh đó họ còn có sự hỗ trợ từ các đàn anh như Juan Mata hay Javi Martinez.
Trong khi đó, Nhật Bản mang tới một đội hình khá trẻ nhưng lại tỏ ra rất đáng gờm bởi lối chơi thể lực không ngán va chạm. Và họ đã chứng minh mình không hề ngán Tây Ban Nha khi khiến lối đá ép sân quen thuộc của đối thủ bị vô hiệu hóa bởi những pha vào bóng quyết liệt.
Trong khi đó, Nhật Bản mang tới một đội hình khá trẻ nhưng lại tỏ ra rất đáng gờm bởi lối chơi thể lực không ngán va chạm. Và họ đã chứng minh mình không hề ngán Tây Ban Nha khi khiến lối đá ép sân quen thuộc của đối thủ bị vô hiệu hóa bởi những pha vào bóng quyết liệt.
Juan Mata khiến Shuichi Gonda phải cản phá một cú sút rất hiểm hóc ngay ở đầu trận, nhưng đó hóa ra lại là lần duy nhất Nhật Bản bị đe dọa. Lần lượt Keigo Higashi, Kensuke Nagai và Hiroshi Kiyotake đi gần tới bàn thắng nhưng David De Gea đã chơi tốt.
Juan Mata khiến Shuichi Gonda phải cản phá một cú sút rất hiểm hóc ngay ở đầu trận, nhưng đó hóa ra lại là lần duy nhất Nhật Bản bị đe dọa. Lần lượt Keigo Higashi, Kensuke Nagai và Hiroshi Kiyotake đi gần tới bàn thắng nhưng David De Gea đã chơi tốt.
Phút 33, cuối cùng người Nhật đã tìm được lối vào cầu môn đối thủ. Yuri Otsu dùng cơ bắp đè Martin Montoya để vượt lên đón quả phạt góc của Takahiro Ohgihara, và pha dứt điểm cận thành không cho De Gea dù chỉ 1% cơ hội.
Phút 33, cuối cùng người Nhật đã tìm được lối vào cầu môn đối thủ. Yuri Otsu dùng cơ bắp đè Martin Montoya để vượt lên đón quả phạt góc của Takahiro Ohgihara, và pha dứt điểm cận thành không cho De Gea dù chỉ 1% cơ hội.
Với bàn thắng dẫn trước, Nhật Bản chơi bừng bừng khí thế và Kiyotake đã suýt làm nên chuyện sau khi cắt đường chuyền về vô duyên của Alvaro Dominguez, nhưng sau khi vượt qua De Gea, Kiyotake sút hỏng ở góc hẹp trước cầu môn trống không.
Với bàn thắng dẫn trước, Nhật Bản chơi bừng bừng khí thế và Kiyotake đã suýt làm nên chuyện sau khi cắt đường chuyền về vô duyên của Alvaro Dominguez, nhưng sau khi vượt qua De Gea, Kiyotake sút hỏng ở góc hẹp trước cầu môn trống không.
Tuy nhiên Tây Ban Nha còn phải hứng chịu rắc rối khi Inigo Martinez (số 5) bị thẻ đỏ ở phút 41 sau khi đốn ngã Nagai ngay ngoài vòng cấm. Nhật bỏ lỡ vô số cơ hội ăn bàn khác, trong đó có pha bay người xuất thần của De Gea cản phá Nagai và một cú sút hỏng của Yamaguchi vào khung thành trống ở phút bù giờ. Kết quả chung cuộc: Tây Ban Nha 0-1 Nhật Bản
Tuy nhiên Tây Ban Nha còn phải hứng chịu rắc rối khi Inigo Martinez (số 5) bị thẻ đỏ ở phút 41 sau khi đốn ngã Nagai ngay ngoài vòng cấm. Nhật bỏ lỡ vô số cơ hội ăn bàn khác, trong đó có pha bay người xuất thần của De Gea cản phá Nagai và một cú sút hỏng của Yamaguchi vào khung thành trống ở phút bù giờ. Kết quả chung cuộc: Tây Ban Nha 0-1 Nhật Bản
Trần Long