Nữ sinh ở Hải Dương vươn lên từ thúng ốc, bó rau

06/11/2023 06:40
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không chỉ nỗ lực học tập tốt trên lớp, về nhà, em Trương Vân Anh còn đi mò cua, bắt ốc và làm đủ mọi việc để trang trải cuộc sống.

Em Trương Vân Anh ở thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Gia Lộc II không may mắn có được tình yêu thương đủ đầy của cha như các bạn cùng trang lứa.

Bố Vân Anh mất vì tai nạn giao thông khi em mới 8 tuổi, để lại 5 mẹ con với chồng chất những khó khăn, thiếu thốn.

Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng em Trương Vân Anh vẫn nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập (Ảnh: LT)
Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng em Trương Vân Anh vẫn nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập (Ảnh: LT)

Bà nội Vân Anh cho biết: “Tôi đã ngoài 70 tuổi, già yếu nhưng vẫn cố gắng đi mò cua, bắt ốc, bán rau để phụ giúp nuôi các cháu. Mỗi tuần tôi xin được 3 kg gạo của một nhà hảo tâm. Mẹ các cháu làm công nhân mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 4-5 triệu đồng".

Em Trương Vân Anh (thứ 3 từ phải sang) tại lễ ra quân đội tuyển thi học sinh giỏi của trường (Ảnh: NVCC)

Em Trương Vân Anh (thứ 3 từ phải sang) tại lễ ra quân đội tuyển thi học sinh giỏi của trường (Ảnh: NVCC)

Sau khi bố qua đời, tâm hồn non nớt của Vân Anh và các em cũng bị tổn thương, xáo trộn, ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống, học tập.

Nhưng thấy bà nội tuổi đã cao, già yếu, mẹ thường xuyên ốm đau nhưng vẫn tần tảo lao động kiếm tiền nuôi 4 chị em ăn học, Vân Anh đã cố gắng lấy lại thăng bằng, tập trung học tập.

Khó khăn là vậy nhưng Vân Anh luôn lạc quan, thành tích học tập tốt. Liên tục từ lớp 1 đến lớp 10 em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Năm học 2022-2023, Vân Anh xuất sắc đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý. 3 người em của Vân Anh cũng rất chăm ngoan và lực học đều khá, giỏi.

“Em phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bà, mẹ, thầy cô và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em. Vì chỉ có học, có nghề nghiệp mới giúp gia đình em thoát nghèo cũng như phụ mẹ chăm sóc các em”, Vân Anh nói.

Vân Anh cho rằng, đối đối với em thì hoàn cảnh gia đình là động lực thúc đẩy em cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Em luôn ý thức được rằng, chỉ còn cách đối mặt với khó khăn và chăm chỉ học hành để thoát khỏi đói nghèo, khổ cực.

Chính vì vậy, khi ở trên lớp, Vân Anh luôn lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, trao đổi những bài tập mà mình chưa hiểu rõ, học hỏi thêm kiến thức từ bạn bè và ngoài xã hội.

Về nhà em tự học là chính, 1 ngày dành ra 2-4 tiếng trong buổi tối để học bài và tìm hiểu bài tập, thông tin, tài liệu trên mạng internet để củng cố thêm kiến thức cho mình. Ngoài lịch học cố định ở trường thì Vân Anh không đi học thêm ở ngoài.

Ở trường, Vân Anh luôn là học sinh ngoan, chăm chỉ học tập, gần gũi, đoàn kết với bạn bè. Về nhà, em tranh thủ phụ giúp bà và mẹ việc nhà, theo bà đi mò cua, bắt ốc, gặt lúa, bán rau ngoài chợ…

“Hôm nào được nghỉ học buổi chiều thì em đi chợ bán rau giúp bà, ra đồng bắt ốc, cá.., nhặt cỏ rau, cấy hái, phun thuốc sâu…, thậm chí đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập.

Vì là con cả trong gia đình có hoàn cảnh nên cũng hơi vất vả hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng em vẫn luôn cố gắng tận dụng hết thời gian rảnh của mình để giúp đỡ bà và mẹ để mọi người vơi đi phần nào vất vả trong cuộc sống”, Vân Anh chia sẻ.

Em Trương Vân Anh (thứ 2 từ trái sang) được nhà trường khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập (Ảnh: NVCC)

Em Trương Vân Anh (thứ 2 từ trái sang) được nhà trường khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập (Ảnh: NVCC)

Biết hoàn cảnh của Vân Anh, Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Gia Lộc II, các thầy, cô giáo, các bạn trong trường đều thương mến, động viên em nỗ lực vươn lên.

Ngoài động viên về tinh thần, nhà trường miễn, giảm các khoản đóng góp của em. Từ năm lớp 10, Vân Anh được nhận học bổng 6 triệu đồng/năm từ nhà hảo tâm.

Mới đây, một thầy giáo của Trường Trung học phổ thông Gia Lộc II kêu gọi nhà hảo tâm tặng thêm cho Vân Anh suất học bổng 1 triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán 2023, thầy Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Lộc II tặng gia đình em 10 kg gạo và bánh chưng… Nguồn động viên kịp thời, những món quà là động lực lớn giúp Vân Anh vượt qua khó khăn để vươn lên.

Theo thầy giáo Trương Hồng Phương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Lộc II, em Vân Anh là học trò ngoan, hiền lành, siêng năng và rất cố gắng trong học tập.

Em cũng tích cực tham gia các phong trào của trường, của lớp. Em là tấm gương về tinh thần vượt khó để các bạn noi theo.

LÃ TIẾN