Những bức ảnh huyền thoại của thể thao thế giới (kỳ 3)
16/10/2012 06:48
Trần Long
(GDVN) - Từ một pha trượt chân kinh điển cho tới một cú dunk làm thay đổi thế giới. (Xem kỳ 1) (Xem kỳ 2)
1. Luzhniki 2008: Đây là khoảnh khắc mà ta tin rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, và chỉ cần một cú sút nữa thôi để nắm lấy nó. Nhưng rồi cú trượt chân đã tước đi của ta chiếc cúp mà ta hằng mong mỏi. Vui cho John Terry là giờ anh đã vô địch Champions League.
2. Tấm huy chương Berlin: Olympic 1936, Adolf Hitler làm tất cả để giúp Đức chiến thắng trong mọi nội dung thi đấu vì mục đích chính trị là tôn vinh chủng người Aryan. Có một người đã không khuất phục, đó là Jesse Owens (Mỹ) của môn nhảy xa. Và trong bức ảnh này, ta thấy một người Nhật (khi đó là đồng minh của Đức) đứng thứ 3, một người Đức (chào kiểu Quốc xã) về thứ 2, nhưng Jesse Owens hiên ngang đứng thẳng trên bục chiến thắng và hướng về lá quốc kỳ của Tổ quốc bằng tất cả sự thành kính.
3. Derek Jeter: tháng 7/2004, New York Yankees đối đầu kẻ thù truyền kiếp Boston Red Sox trong một trong những trận đấu căng thẳng nhất lịch sử MLB. Và Derek Jeter đánh một dấu gạch chân dưới sự căng thẳng đó khi có cú bay người về phía hàng ghế khán giả để bắt một cú đánh của Red Sox. Một trong những hành động dũng cảm nhất mà một VĐV hiện đại từng thực hiện.
4. Cú kungfu: Một trong những scandal tai tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Anh khi Eric Cantona lao về phía một CĐV của Crystal Palace và tung một cú đá. Cantona xứng đáng bị phạt và bị chỉ trích, nhưng đó cũng là một bài học cho những kẻ thiếu tôn trọng với các VĐV thể thao đổ mồ hôi trên sân vì khán giả.
5. 1994 German Grand Prix: Jos Verstappen may mắn thoát chết với chỉ một vết bỏng nhẹ trên mũi khi chiếc xe F1 của anh rò rỉ xăng và phát nổ ở pit stop.
6. Trận cầu ở Dubai: Andre Agassi và Rafael Nadal đối đầu nhau trong một trận đấu diễn ra trên bãi đậu trực thăng của khách sạn Burj Al Arab, Dubai vào tháng 2/2005.
8. Nước mắt Paul Gascoigne: Anh không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn là một niềm hy vọng lớn của đất nước đã lâu không đặt chân tới trận chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch 1966. Gazza bật khóc khi bị truất quyền thi đấu trong trận bán kết với Đức, và đó có lẽ là một trong số những lần hiếm hoi chúng ta được chứng kiến một cầu thủ bóng đá khóc khi bị đuổi khỏi sân.