Ngôi sao ảnh Miss Teen đẹp tựa thiên thần

20/05/2012 14:00
Thanh Lan (NVCC)
(GDVN) - Phương Thúy từng giành giải Miss Ảnh trong cuộc thi Miss teen 2009, nhờ sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và nụ cười sáng bừng sức sống.
Phương Thúy đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa tiếng Nhật - Trường ĐH Ngoại ngữ Huế , là một người con gái mang vẻ đẹp đậm chất Huế, dịu dàng, tao nhã
Phương Thúy đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa tiếng Nhật - Trường ĐH Ngoại ngữ Huế , là một người con gái mang vẻ đẹp đậm chất Huế, dịu dàng, tao nhã 
Phương Thúy có nick name là Lyly, đã từng tham dự Miss Teen 2009 và xuất sắc đoạt giải Miss ảnh nhờ gương mặt thanh tú, thân thiện, đôi mắt đẹp tựa thiên thần, một vóc dáng lý tưởng và nụ cười sáng bừng
Phương Thúy có nick name là Lyly, đã từng tham dự Miss Teen 2009 và xuất sắc đoạt giải Miss ảnh nhờ gương mặt thanh tú, thân thiện, đôi mắt đẹp tựa thiên thần, một vóc dáng lý tưởng và nụ cười sáng bừng
Cô bạn rất thích nghe nhạc, xem phim, chụp hình, và đặc biệt thích giao lưu với đoàn Nhật để trau dồi vốn tiếng Nhật thật tốt, học hỏi nhiều nét văn hóa của người Nhật, Lyly còn là một cây văn nghệ của trường, lớp.
Cô bạn rất thích nghe nhạc, xem phim, chụp hình, và đặc biệt thích giao lưu với đoàn Nhật để trau dồi vốn  tiếng Nhật thật tốt, học hỏi nhiều nét văn hóa của người Nhật, Lyly còn là một cây văn nghệ của trường, lớp. 
Ly Ly thích tiếng Nhật và nền văn hóa của họ, vì vậy ước mơ của Ly sẽ làm cho một công ty của Nhật, song song với việc đó Ly muốn được tham gia hoạt động về nghê thuật bởi đó cũng là một niềm đam mê lớn
Ly Ly thích tiếng Nhật và nền văn hóa của họ, vì vậy ước mơ của Ly sẽ làm cho một công ty của Nhật, song song với việc đó Ly muốn được tham gia hoạt động về nghê thuật bởi đó cũng là một niềm đam mê lớn
Phương Thúy thích hát và hát rất hay, nếu ai đã từng xem cuộc thi Miss teen sẽ không còn lạ lẫm với cô gái Huế xinh xắn này, đặc biệt là chất giọng Huế dễ thương, và một giọng hát truyền cảm, ấm lòng người nghe
Phương Thúy thích hát và hát rất hay, nếu ai đã từng xem cuộc thi Miss teen sẽ không còn lạ lẫm với  cô gái Huế xinh xắn này, đặc biệt là chất giọng Huế dễ thương, và một giọng hát truyền cảm, ấm lòng người nghe
Sau cuộc thi Miss Teen Phương Thúy được biết đến với gương mặt khả ái nhất, cô bạn được mời chụp mẫu ảnh cho các báo, tạp chí, game kiếm hiệp...
Sau cuộc thi Miss Teen Phương Thúy được biết đến với gương mặt khả ái nhất, cô bạn được mời chụp mẫu ảnh cho các báo, tạp chí, game kiếm hiệp...
Phương Thúy không chỉ có khuôn mặt xinh xắn như thiên thần mà còn có một trái tim nhân hậu, mong muốn làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Phương Thúy không chỉ có khuôn mặt xinh xắn như thiên thần mà còn có một trái tim nhân hậu, mong muốn làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với Thúy, gia đình rất quan trọng, là nguồn động viên, chỗ dựa vững chắc, đặc biệt mẹ Thúy luôn chăm lo cho con gái chu đáo, và luôn ủng hộ, sẻ chia với Thúy về cuộc sống. Chính mẹ là người dạy cho Thúy nhiều điều, Thúy thích nấu ăn từ tài nấu nướng của mẹ, mẹ là một thần tượng trong lòng Thúy
Đối với Thúy, gia đình rất quan trọng, là nguồn động viên, chỗ dựa vững chắc, đặc biệt mẹ Thúy luôn chăm lo cho con gái chu đáo, và luôn ủng hộ, sẻ chia với Thúy về cuộc sống. Chính mẹ là người dạy cho Thúy nhiều điều, Thúy thích nấu ăn từ tài nấu nướng của mẹ, mẹ là một thần tượng trong lòng Thúy
Nếu ai đã từng đọc tác phẩm "Bến quê" của Nguyễn Minh Châu chắc hẳn còn nhớ câu nói "Con người ta trên đường đời thật khó tránh khỏi những điều vòng vèo, chùng chình để đi tới đích hoặc không bao giờ tới đích", đó cũng là câu nói mà Thúy tâm đắc nhất và thấy thật ý nghĩa và giá trị.
Nếu ai đã từng đọc tác phẩm "Bến quê" của Nguyễn Minh Châu chắc hẳn còn nhớ câu nói "Con người ta trên đường đời thật khó tránh khỏi những điều vòng vèo, chùng chình để đi tới đích hoặc không bao giờ tới đích", đó cũng là câu nói mà Thúy tâm đắc nhất và thấy thật ý nghĩa và giá trị.
Thúy rút ra ý nghĩa của câu nói bất hủ "Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ, đắng cay. Ở đời ai cũng muốn mình vươn lên, đem tài năng và chí khí, đem lao động và học tập để giành lấy vinh quang. Giành được vinh quang là giành được hạnh phúc, nhưng không có vinh quang nào tự nhiên mà có, mà phải khổ luyện mới có được..."
Thúy rút ra ý nghĩa của câu nói bất hủ "Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ, đắng cay. Ở đời ai cũng muốn mình vươn lên, đem tài năng và chí khí, đem lao động và học tập để giành lấy vinh quang. Giành được vinh quang là giành được hạnh phúc, nhưng không có vinh quang nào tự nhiên mà có, mà phải khổ luyện mới có được..."




Thanh Lan (NVCC)