Clichy là nạn nhân mới nhất của nạn phân biệt chủng tộc |
Khi bóng lăn, một CĐV đã ném thẳng một trái chuối xuống gần vị trí của Clichy. Từ đó, trên khán đài rộ lên những tiếng cười cùng những lời la ó không ngớt, như hàm ý miệt thị hậu vệ người Pháp là khỉ. Trận đấu sau đó vẫn tiếp tục, Clichy cũng không hề tỏ thái độ hờn dỗi như kiểu Roberto Carlos (đòi ra sân khi bị fan ném chuối). Thay vào đó, hậu vệ của Man xanh đáp lại rất nhã nhặn: “Tôi chẳng hiểu tại sao người ta có thể lãng phí một quả chuối như vậy được chứ. Nên nhớ rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người thiếu đói”.
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Câu bình luận châm biếm nhưng cũng đầy tính nhân văn của Clichi khiến nhiều người suy nghĩ, và cũng giúp anh nhận được nhiều thiện cảm trong lòng các CĐV hơn. Clichy dù là nạn nhân của những hành động miệt thị màu da sắc tộc, nhưng lại hết sức mẫu mực trong cách phản ứng. Đó là điều hiếm thấy mỗi khi người ta chứng kiến các cầu thủ da màu bị phân biệt.
Tuy vậy, thái độ ôn hòa của Clichy vẫn không đồng nghĩa rằng thủ phạm được bỏ qua. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc sau khi nhận được đơn phản ánh của Man City. Và chắc chắn kẻ phân biệt khi bị tóm gọn sẽ phải nhận một mức án thích đáng.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |