MU hạ bệ nhà ĐKVĐ sau 90 phút siêu hoàn hảo

08/05/2011 17:13
(GDVN) - Cuộc đua chỉ còn trên khía cạnh toán học mà thôi. MU đã có 90 phút trình diễn đẹp mắt và hạ bệ nhà ĐKVĐ một cách tâm phục khẩu phục.

(GDVN) - Cuộc đua chỉ còn trên khía cạnh toán học mà thôi. MU đã có 90 phút trình diễn đẹp mắt và hạ bệ nhà ĐKVĐ một cách tâm phục khẩu phục.

Video: Giải quyết gọn Chelsea, MU nắm 99,99% cửa vô địch

Hiệp 1: Hoàn hảo MU

30 phút trước trận Super Sunday, Sir Alex đã đăng ký đội hình xuất phát với 8 sự thay đổi so với hồi giữa tuần, ngoại trừ John O’Shea, người thay thế Patrice Evra không kịp bình phục, và 2 vị trí quan trọng khác của Edwin Van der Sar và Antonio Valencia. Sir Alex có vẻ thích một người cần mẫn ở tuyến giữa, do vậy Park Ji-Sung đá chính thay cho Nani.

Trong khi đó, Carlo Ancelotti giữ đúng tuyên bố ban đầu là đẩy Fernando Torres lên ghế dự bị, sử dụng Didier Drogba ở vị trí trung phong và hỗ trợ 2 bên là Florent Malouda và Salomon Kalou. Jose Bosingwa không thể ra sân ở vị trí hậu vệ phải được thay bằng Branislav Ivanovic.

Tiền đạo 5 sao ngồi dự bị trong trận đấu 5 sao
Tiền đạo 5 sao ngồi dự bị trong trận đấu 5 sao.

Khi bóng bắt đầu lăn, từng cặp mắt bắt đầu dõi theo mỗi bước chân của các cầu thủ, thì đó là lúc chuyện khó tin xảy ra. Park Ji-Sung có bóng ở trung lộ và anh thực hiện một cú đẩy hoàn hảo cho Hernandez phá bẫy việt vị băng xuống lạnh lùng dứt điểm hạ Petr Cech. Ngay ở giây thứ 37, và không biết liệu Chelsea có thể đáp trả lại cú đòn bất ngờ như vậy không. Chúa Trời phải chăng đã khiến Sir Alex chọn Park Ji-Sung?

Chicharito khai hỏa ngay ở giây thứ 37
Chicharito khai hỏa ngay ở giây thứ 37.

Bàn thua đó khiến Carlo Ancelotti ở ngoài đường biên tức giận ra mặt, nhất là vai trò của David Luiz trong tình huống bắt việt vị hụt. Ngay lập tức ông lệnh cho Alex khởi động, trong khi đó MU tiếp tục lên bóng và Rooney đã buộc Cech phải bay người đấm cú sút xa hiểm hóc ở phút thứ 8. 10 phút trôi qua mà các cầu thủ đội khách đang tưởng mình ở trong đường hầm.

Phút 11, lại là Park Ji-Sung, lại là Chicharito, và lại là David Luiz. Park có bóng ở gần vạch 16m50 và anh thực hiện một cú bấm bóng tầm trung để Chicharito băng vào ở góc gần. David Luiz một lần nữa sai lầm khi cản phá hụt, nhưng tiền đạo người Mexico lại “đá gió” cách cầu môn chưa đến 5m. Park Ji-Sung tiếp tục làm khổ Chelsea khi ở phút 15, anh vượt qua Michael Essien và đẩy bóng cho Rooney, người rê dắt trước trung lộ và dứt điểm đi chệch cột mà không bị các bóng áo xanh cản phá.

alt
"Đậu nhỏ" suýt nữa lập cú đúp.

Phải tới phút 18, các nhà ĐKVĐ mới có tình huống có-thể-xem-là-nguy-hiểm đầu tiên của trận đấu. Malouda tạt bóng từ cánh trái nhưng Drogba không thể nhảy lên dứt điểm. Van der Sar lao ra đấm bóng hụt nhưng anh đã kịp quay lại vị trí để chặn cú sút của Kalou. Bên ngoài đường pitch, Carletto vẫn bực dọc ra mặt với Luiz, trung vệ người Brazil chỉ biết cười trừ.

Thế trận mãi không thể cải thiện sau 20 phút, câu chuyện trở nên tồi tệ hơn với Chelsea khi hiệp 1 đi được một nửa. Ryan Giggs đảo bóng trước mặt Salomon Kalou trước khi thực hiện quả treo bóng đúng tầm đội đầu của Nemanja Vidic. Petr Cech hoàn toàn không thể làm gì được trong bàn thắng này vì khoảng cách là quá gần, cú đánh đầu là quá mạnh. 2-0, và MU lúc này trông như một nhà vô địch.

Vidic nâng tỷ số lên 2-0 cho Quỷ Đỏ
Vidic nâng tỷ số lên 2-0 cho Quỷ Đỏ.

Chelsea bây giờ phải ghi những 3 bàn, và họ suýt nữa bắt đầu làm được nhiệm vụ khó khăn đó chỉ 2 phút sau bàn thua. Quả phạt góc của Malouda được Obi Mikel đánh đầu hướng bóng về phía Kalou, người có cú dứt điểm nối ở chính diện khung thành. Nhưng Van der Sar đã xuất sắc đẩy ra, còn nỗ lực vô-lê bồi ở góc hẹp của Lampard sau đó chỉ đi vào cạnh lưới.

Trong những phút tiếp theo, Chelsea nỗ lực tổ chức tấn công với các đòn đánh vào 2 bên sườn đội chủ nhà là chủ yếu. Malouda và Kalou di chuyển sâu vào bên trong để 2 hậu vệ biên tham gia tấn công, nhưng phần lớn các cơ hội của họ không đe dọa được hàng thủ kín kẽ của MU. Ngoài sân, Alex tiếp tục khởi động, còn các khán giả chủ nhà bắt đầu chế giễu fan Liverpool bằng câu hát “Bạn có đang xem không, Merseyside?”

Rooney rất
Rooney rất "tích cực" ngã để câu thẻ.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, MU chủ yếu chờ sơ hở của đối phương để tận dụng thời cơ, đồng thời làm luôn việc nhử cho hậu vệ Chelsea phạm lỗi để ăn thẻ đỏ. Phút 43, Rooney chọc khe để Valencia “xổng chuồng” bên cánh phải, nhưng quả căng ngang đã được Mikel phá ra trước khi đến được cái chân của Chicharito. Hiệp 1 kết thúc một cách hoàn hảo với đội đầu bảng.

Hiệp 2: Vô vọng Chelsea


Bước sang 45 phút tiếp theo, nhận thức được những sai sót trong hiệp 1 và khó khăn trước mắt, Carlo Ancelotti tung bộ đôi người Brazil Ramires và Alex vào thay cho Mikel và Luiz. Tuy nhiên Chelsea chơi rất thiếu hứng khởi, các đường lên bóng của họ rời rạc và dễ dàng bị MU hóa giải để tổ chức những đợt phản công nhanh. Trước tình thế này, Carletto phải tung nốt Fernando Torres vào sân.

Phút 68, hy vọng được tái hồi cho Chelsea. Ramires đi bóng bên hành lang phải trước khi có đường treo bóng đập chân của Ivanovic, bóng bật đúng tầm chân của Lampard và không khó để đội phó The Blues dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số trận đấu.

Lampard làm sống dậy chút hy vọng cho The Blues
Lampard làm sống dậy chút hy vọng cho The Blues.

Hy vọng có thể chỉ tồn tại được 1 phút. Chưa đầy 60 giây sau bàn thắng rút ngắn tỷ số, Chelsea suýt nữa thủng lưới sau pha để mất bóng của Ashley Cole vào chân Chicharito. Tiền đạo người Mexico tăng tốc băng xuống bên biên phải trước khi căng ngang cho Rooney đang đà băng lên ở giữa vòng 16m50. Dù có phần bị lỡ trớn nhưng “gã Shrek” vẫn kịp thực hiện cú dứt điểm. Đúng lúc đó thì Alex kịp quay về và cứu sống đội khách ngay trên vạch vôi.

Dù mối đe dọa lên khung thành Van der Sar ngày một lớn, Chelsea vẫn còn thiếu một chút nhịp độ để thực sự tạo ra cơ hội ăn bàn. Tình huống đáng chú ý nhất là ở phút 79, Torres tưởng rằng đội khách được hưởng quả phạt đền sau khi cú đá nối của anh trúng tay Valencia, nhưng trọng tài Howard Webb đã thổi phạt Alex trước đó.

Torres vào sân cũng thất bại trong việc để lại dấu ấn
Torres vào sân cũng thất bại trong việc để lại dấu ấn.

Trong khi đó, MU vẫn tiếp tục triển khai những cú đánh trả hết sức hiệu quả khiến Chelsea không dám đẩy đội hình lên hết cỡ để khống chế toàn mặt sân. Chỉ trong phút 82, Rooney đã 2 lần sút bóng đi chệch cột dọc lẫn xà ngang khung gỗ của đối phương trong tư thế không người kèm. 5 phút sau, Valencia có một quả tạt quá tốt cho Chicharito đánh đầu ngay chính diện cầu môn Petr Cech, nhưng bóng lại đi vọt xà rất đáng tiếc.

Cho đến những phút cuối cùng, Chelsea giỏi lắm cũng chỉ tạo được một pha bóng đi chệch cột của Torres, trong khi đó MU vẫn có khoảng trống để phản công. Tiếng còi của Howard Webb còn chưa vang lên, Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton và 70.000 khán giả Manchester đã đứng dậy để chúc mừng, cho dù chức vô địch vẫn chưa hoàn toàn thuộc về họ trên lý thuyết.

Nụ cười chiến thắng
Nụ cười chiến thắng.

Bây giờ cuộc đua vô địch, nếu có tồn tại, chỉ còn trên khía cạnh toán học. Nhìn những tràng pháo tay không ngớt, những đám đông dậy sóng và nụ cười tươi rói của huyền thoại Bobby Charlton trên khán đài Old Trafford, tất cả đều hiểu rằng kỷ lục sắp ghi tên họ. Và để xứng đáng với điều đó, Quỷ Đỏ đã có 90 phút hoàn hảo của một nhà vô địch.

Đội hình thi đấu
MU (4-4-2):
Edwin Van der Sar - Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Fabio (Smalling 88’), John O’Shea (Evans 45’) - Ryan Giggs, Michael Carrick, Park Ji-Sung, Antonio Valencia - Javier Hernandez, Wayne Rooney

Chelsea (4-3-3): Petr Cech - John Terry, David Luiz (Alex 45’), Ashley Cole, Branislav Ivanovic - John Obi Mikel (Ramires 45’), Frank Lampard, Michael Essien - Florent Malouda, Didier Drogba, Salomon Kalou (Torres 62’)

Bàn thắng: MU - Chicharito (1’), Vidic (23’); Chelsea - Lampard (68')

Tỷ số: MU 2-1 Chelsea

Đỗ Âu

>>> Thua sốc ở Stoke, Arsenal chính thức trắng tay mùa giải này

>>> Thua ngược Everton, Man City mở toang cơ hội cho Tottenham

>>> Video: Giải quyết gọn Chelsea, MU nắm 99,99% cửa vô địch