'Mò' sang Mỹ theo Real, Adebayor vẫn bị Mourinho từ khước

31/07/2011 02:48
(GDVN) - Ngồi trên khán đài theo dõi Real Madrid thi đấu với Leicester City, nhưng Adebayor vẫn bị Jose Mourinho 'chối bỏ' sau khi cuộc chơi khép lại.

(GDVN) - Lặn lội sang Mỹ theo dõi Real Madrid thi đấu với Leicester City, nhưng Adebayor vẫn bị Jose Mourinho 'chối bỏ' sau khi cuộc chơi khép lại.

Hiện Mourinho vẫn rất muốn mang về sân Bernabeu một chân sút đẳng cấp nữa, dù trong đội hình đã có Karim Benzema và Gonazalo Higuain. Tuy nhiên, các mục tiêu chuyển nhượng mà 'Kền kền trắng' theo đuổi đang dần đi vào ngõ cụt, khi Aguero đã chính thức trở thành người của Man City, còn Neymar, theo lời của Chủ tịch CLB Santos thì sẽ ở lại với đội bóng thêm ít nhất là 6 tháng nữa. Bỗng dưng Adebayor có cơ hội lớn trở lại khoác áo Real mùa giải tới. Nhưng…

"Không. Adebayor tới đây xem bóng là vì cậu ấy là bạn của chúng tôi thôi. Chẳng có vấn đề gì nếu cậu ấy thi đấu cho Manchester City, Real Madrid hay một đội bóng nào khác cả", Jose Mourinho trả lời khéo léo trước câu hỏi của phóng viên về việc Real sẽ chiêu mộ lại tiền đạo người Togo.

Adebayor ngồi cách chủ tịch Perez có vài hàng ghế.
Adebayor ngồi cách chủ tịch Perez có vài hàng ghế.

Bên cạnh đó, Mourinho còn cho biết về tương lai của tiền đạo Karim Benzema, cầu thủ đang được Arsenal theo đuổi. "Không có một cuộc đàm phán nào hết. Benzema không phải là mẫu cầu thủ để bán. Tương lai của cậu ấy là ở sân Bernabeu", chiến lược gia người Bồ khẳng định.

Trước đó, ở trận đấu với Leicester City, tiền đạo người Pháp đã ghi một bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc 2-1 của Real. Như vậy, đây đã pha lập công thứ tư của Benzema trong chuyến du đấu hè của Club Blanco, và đó là lý do vì sao 'Người đặc biệt' đặt niềm tin ở cựu chân sút của Lyon.

Mai Mai

'Mò' sang Mỹ theo Real, Adebayor vẫn bị Mourinho từ khước ảnh 2