Mercedes 300 SLR cổ điển được chế từ 10.000 miếng kim loại

19/09/2011 14:37
Nguyễn Hường (theo Dailymail)
(GDVN) - 3 người Đức đam mê chiếc Mercedes 300 SLR cổ (biểu tượng của tốc độ trong những năm 1950)đã quyết định làm cho riêng mình một chiếc giống hệt nguyên mẫu từ 10.000 miếng kim loại phế liệu.
Với tốc độ thử nghiệm có thể lên tới 240 km/h, chiếc Mercedes 300 SLR được coi là chiếc xe nhanh nhất thế giới vào năm 1955.
Với tốc độ thử nghiệm có thể lên tới 240 km/h, chiếc Mercedes 300 SLR được coi là chiếc xe nhanh nhất thế giới vào năm 1955.
Tuy nhiên, cho tới ngày nay, chỉ có duy nhất 2 nguyên mẫu của loại xe này còn tồn tại và đều đang được trưng bày ở bảo tàng của công ty Mercedes tại Đức.
Tuy nhiên, cho tới ngày nay, chỉ có duy nhất 2 nguyên mẫu của loại xe này còn tồn tại và đều đang được trưng bày ở bảo tàng của công ty Mercedes tại Đức.
Với niềm đam mê không biên giới với loại xe này, 3 chàng trai người Đức Armin Ciesielski, Peter Brakel và Walter Willer đã quyết định tạo ra thêm 1 chiếc siêu xe 300 SLR trưng bày nữa bằng... 10.000 mảnh kim loại phế liệu.
Với niềm đam mê không biên giới với loại xe này, 3 chàng trai người Đức Armin Ciesielski, Peter Brakel và Walter Willer đã quyết định tạo ra thêm 1 chiếc siêu xe 300 SLR trưng bày nữa bằng... 10.000 mảnh kim loại phế liệu.
Họ đã mất 7 tháng lao động miệt mài để tạo ra bản sao rất hoàn chỉnh của một chiếc Mercedes 300 SLR. Chỉ có điều là chiếc xe không thể chạy được.
Họ đã mất 7 tháng lao động miệt mài để tạo ra bản sao rất hoàn chỉnh của một chiếc Mercedes 300 SLR. Chỉ có điều là chiếc xe không thể chạy được.
Điều khó khăn nhất trong quá trình sáng tạo chiếc Mercedes cổ đối với họ đó là việc phải tạo ra các chi tiết giống hệt chiếc xe nguyên mẫu.
Điều khó khăn nhất trong quá trình sáng tạo chiếc Mercedes cổ đối với họ đó là việc phải tạo ra các chi tiết giống hệt chiếc xe nguyên mẫu.
Chiếc Mercedes 300 SLR làm từ 10.000 mảnh ghép này có trọng lượng gần 1.000 kg.
Chiếc Mercedes 300 SLR làm từ 10.000 mảnh ghép này có trọng lượng gần 1.000 kg.
Nguyễn Hường (theo Dailymail)