Lần đầu tiên ĐHQG TPHCM tổ chức “Hành trình mùa xuân” đưa 225 SV về quê đón Tết

04/02/2024 07:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân cho rằng, chương trình góp phần giáo dục tinh thần nhân văn, trách nhiệm, chia sẻ cộng đồng cho sinh viên.

Ngày 3/2/2024, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự Chương trình “Hành trình mùa xuân”, đưa 225 sinh viên và 6 cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và sinh viên các trường bên ngoài đang ở nội trú tại ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết.

Đây là lần đầu tiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình này, hỗ trợ cho sinh viên và cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Có mặt tại lễ khởi hành chương trình từ rất sớm, em Đào Công Lộc (quê ở Nghệ An) là sinh viên năm 3 của ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, em là con trai cả trong một gia đình có 4 anh em.

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ khởi hành chương trình (ảnh: V.D)

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ khởi hành chương trình (ảnh: V.D)

Bố của Lộc mất từ khi em mới có 7 tuổi, mẹ làm công nhân nuôi 4 anh em Lộc ăn học. Hiện em gái của Lộc đang học lớp 12, và Lộc còn có hai em sinh đôi đang học lớp 10.

“Đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ không thể đủ để trang trải chi phí ăn học cho cả 4 anh em. Do đó, mẹ của em phải vay vốn cho học sinh, sinh viên để em được đi học. Do đó, ngoài giờ học, em tranh thủ đi làm shipper để kiếm thêm tiền, đỡ đần chuyện tiền bạc trang trải chi phí học hành” – Lộc cho biết.

Cũng theo em Đào Công Lộc, ở thời điểm hiện tại, vé xe về quê em trong dịp tết có giá dao động từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng, nên khoản chi phí này rất nặng nề đối với gia đình nếu như em muốn về sum vầy với gia đình trong dịp tết.

Lộc là một trong 225 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng khi được bước lên xe trong chương trình “Hành trình mùa xuân” về với gia đình, các em cảm thấy rất háo hức, hạnh phúc, biết ơn vì sự quan tâm của lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao những tấm vé cho các sinh viên khó khăn.

Thầy Vũ Hải Quân ra tận xe tặng quà, chúc sinh viên lên đường về quê đón Tết vui vẻ (ảnh: V.D)

Thầy Vũ Hải Quân ra tận xe tặng quà, chúc sinh viên lên đường về quê đón Tết vui vẻ (ảnh: V.D)

Phát biểu tại lễ khởi hành, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân cho biết, chương trình này không chỉ hỗ trợ sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón tết, mà còn góp phần giáo dục tinh thần nhân văn, trách nhiệm, chia sẻ cộng đồng cho sinh viên.

“Hành trình mùa xuân chính là hành trình kết nối yêu thương của các bạn sinh viên. Tuy các bạn cùng học tập tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng sống và sinh hoạt trong cùng ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các bạn có thể chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết nhau.

Chính vì thế, trên các chuyến xe, tôi mong các bạn sẽ cùng gặp gỡ, chia sẻ về quãng đời sinh viên, quá trình học tập tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và những ước mơ, khát vọng của mình” – Phó Giáo sư,Tiến sĩ Vũ Hải Quân cho biết.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Tăng Hữu Thủy – Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, suốt 20 năm qua, Ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức các hoạt động cho sinh viên ở lại ký túc xá đón Tết, đồng thời cung cấp thông tin các chương trình tặng vé miễn phí cho sinh viên về quê, chứ chưa thể thực hiện các chuyến xe đưa sinh viên về quê đón Tết.

Theo ông Tăng Hữu Thủy, qua khảo sát tâm tư và nguyện vọng của sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá đã xin ý kiến lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và lần đầu tiên thực hiện chương trình này.

Sinh viên và cán bộ, giảng viên có hoàn cảnh khó khăn được tham gia chương trình "Hành trình mùa xuân" (ảnh: V.D)

Sinh viên và cán bộ, giảng viên có hoàn cảnh khó khăn được tham gia chương trình "Hành trình mùa xuân" (ảnh: V.D)

Ông Tăng Hữu Thủy cho rằng, hành trình này tuy có thể chưa thật lớn, nhưng sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho sinh viên.

Sau chương trình này, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá lại sự hiệu quả, sự tác động đối với sinh viên cũng như gia đình, và sẽ lại tiếp tục tổ chức trong năm sau, có sự kết nối với cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để quy mô thực hiện chương trình ngày càng lớn hơn, giúp đỡ cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn.

“Sinh viên thôn quê với điều kiện học phí, điều kiện sinh hoạt và sự ảnh hưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19 như hiện nay là rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta có thể mở rộng sự hỗ trợ, chăm lo đúng đối tượng thì sự lan tỏa của chương trình này rất tốt.

Trong tương lai, có thể các em này sẽ quay lại để hỗ trợ những em sinh viên khác” – Thạc sĩ Tăng Hữu Thủy nói.

“Hành trình mùa xuân” do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ đi qua 17 tỉnh, thành phố với 2 lộ trình di chuyển chính:

Tuyến miền Trung đi qua các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Tuyến Tây Nguyên đi qua các tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai.

Ngoài ra, trong dịp tết năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng vé xe cho 12 sinh viên về các tỉnh Kon Tum, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Song song với việc tặng vé xe miễn phí, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức họp mặt, tặng quà cho sinh viên đón tết xa nhà, trong đó có kể cả sinh viên ở nội trú tại ký túc xá.

Việt Dũng