Di Matteo để lại không ít ấn tượng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ lấy lòng ông chủ vốn có thói quen ‘chơi’ HLV. Mới đây, Abramovich đã trực tiếp đi tìm gặp Mourinho. Không nói ra thì người ta cũng biết mục đích của chuyến đi này. Chẳng nhẽ giữa hai người vốn chẳng có nhiều thuận hòa, đã nhiều năm không gặp mặt nhau tự nhiên lại tìm đến nhau. Lý do của nó nằm ở chiếc ghế HLV đang chờ chủ mới tại Chelsea.
Abramovich đã chịu xuống nước... |
Nhật báo The People khẳng định đại diện của Abramovich và Mourinho đã thu xếp được một cuộc gặp gỡ. Tất cả các chi tiết đi kèm đều không được bật mí. Ngay cả BLĐ Real cũng mù tịt về cuộc gặp này. Chỉ biết rằng tất cả đều do Abramovich chủ động mời gặp Người đặc biệt và cuộc ‘hò hẹn’ này sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, sau khi Real Madrid và Mourinho trở về từ chuyến ghé thăm APOEL Nicosia trên đất Síp trong khuôn khổ Champions League.
... đã chịu xuống nước trước Mourinho |
Rõ ràng trong kế hoạch tuyển thuyền trưởng cho Chelsea, Abramovich vẫn còn để ý đến cái tên Mourinho. Ông có đủ niềm tin bởi lúc này, Người đặc biệt đang dần một thất thế tại Real Madrid khi nhóm chống đối ông gồm Carvalho, Casillas, Sergio Ramos, Khedira, Coentrao, Oezil… đang nổi lên mạnh mẽ. Ngay cả chủ tịch Perez mới đây cũng phải gặp riêng Mourinho để nói chuyện về cách hành xử với cầu thủ sao cho ôn hòa.
Một người có cái ‘tôi’ lớn hơn cái ‘ta’ như Mourinho thì chống đối ông xem như chống lại tập thể. Vậy, chẳng nhẽ Mourinho cho đi cả những biểu tượng của Real như Casillas hay Ramos? Chắc chắn là không rồi. Vậy là rõ, Mourinho hoàn toàn có thể rời Real ở Hè này, vấn đề chỉ là Abramovich chịu mất mặt và mất tiền tới đâu để rước về Mourinho. Nên nhớ rằng ông từng đuổi thẳng cố chiến lược gia người Bồ khỏi Chelsea. Giờ là lúc Abramovich phải chấp nhận trả một cái giá để sửa chữa cho sai lầm của mình.
Vespa