Cuộc thi do Trường tiểu học Quốc tế Song ngữ Mỹ Việt (Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức, Trải qua vòng sơ loại, ban giám khảo của cuộc thi đã lựa chọn tác phẩm của 120 học sinh vào vòng chung kết, với nhiều tác phẩm tranh ấn tượng.
Cuộc thi đã trao 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.
Chủ đề nội dung của các bức tranh đã được các em thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước, tình yêu đối với biển đảo, về các chú bộ đội, tình yêu và bảo vệ môi trường.
Theo đại diện ban giám khảo cuộc thi cho hay, điều bất ngờ nhất chính là những bức tranh cho học sinh mầm non vẽ vừa thể hiện thế giới tâm hồn của tuổi thơ trong trẻo, nhưng cũng lại rất đa dạng, với nhiều góc nhìn của con trẻ.

Ví dụ như đó có thể là câu chuyện cùng với bạn đi ngắm tuyến Metro ở Thành phố Hồ Chí Minh thật say mê, vui vẻ; hay là một bé khác lại vẽ Cụ Rùa ở Hồ Gươm với nhiều màu sắc, hay bé khác thì lại vẽ chú bộ đội với ngôi sao và chiếc mũ và cờ đỏ sao vàng đẹp đẽ.
Là phụ huynh có con đạt giải Nhất trong cuộc thi này, chị Phạm Thị Thôi (mẹ bé Tạ Thùy Bảo Ngọc) chia sẻ: “Thông qua cuộc thi này, các học sinh mầm non của thành phố đã rất vui, vì được làm quen thêm nhiều bạn ở khắp các quận huyện, khuyến khích các con phát huy trí tưởng tượng phong phú trong các tranh vẽ của mình. Là phụ huynh, tôi thấy cuộc thi thật bổ ích đối với con trẻ”.
Bà Nguyễn Thị Hoa Tím – Trưởng ban giám khảo của cuộc thi chia sẻ, thông qua cuộc thi này, hy vọng là các học sinh mầm non của thành phố sẽ có một sân chơi thật thú vị, bổ ích, phát huy được trí tưởng tượng phong phú của các em, biết đưa những điều thân thương, gần gũi xung quanh các em vào các bức tranh, làm giàu thêm tâm hồn tuổi thơ của học sinh.