Trên con đường tới bán kết World Cup 1982, những người Pháp đã phô diễn thứ bóng đá đỉnh cao của họ, và 2 năm sau đoàn quân của HLV Michel Hidalgo trông còn mạnh hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của thủ môn Joet Bats mang tới sự chắc chắn trong khung thành Pháp, và Hình vuông huyền ảo (“Le Carré Magique”) được xác lập khi chuyên gia truy cản Luis Fernandez gia nhập hàng tiền vệ đầy chất sáng tạo của Alain Giresse, Jean Tigana và thủ quân Michel Platini. Hiếm có một bộ tứ tiền vệ trời phú nào trên thế giới vào lúc đó được như bộ tứ của nước Pháp, trong đó Platini là một viên ngọc quý. Tao nhã, thông minh, táo bạo và luôn sẵn sàng tỏa sáng ở trận đấu lớn, ngôi sao của Juventus còn sở hữu một thành tích ghi bàn khó tin. Ông đến với EURO 1984 với tư cách Vua phá lưới Serie A qua 2 mùa giải, và sức mạnh này là điều cuối cùng người Pháp thiếu để chinh phục vinh quang kể từ sau Just Fontaine.
Platini ghi tới 7 bàn chỉ trong 3 trận vòng bảng EURO 1984 |
Trong trận mở màn, Platini ghi bàn duy nhất giúp Pháp vượt qua Đan Mạch. 2 trận vòng bảng còn lại, đương kim chủ tịch của UEFA lập 2 cú hat-trick trước Bỉ và Nam Tư (thắng với các tỷ số 5-0, 3-2) để đưa nước chủ nhà đứng đầu bảng A với thành tích hoàn hảo. Đằng sau họ là Đan Mạch, một đội hình gồm toàn các cầu thủ thành danh như Preben Elkjaer hay anh em nhà Olsen, Morten & Jesper. Pháp và Đan Mạch phải đối đầu với đội đầu bảng B Tây Ban Nha, những người đã hòa Rumani và Bồ Đào Nha cùng với tỷ số 1-1 trước khi Antonio Maceda Frances mang lại bàn thắng giúp họ vượt qua Tây Đức 1-0. Tây Đức bị loại cùng với Rumani trong khi Bồ Đào Nha của thủ môn tóc xù Bento, người chỉ đúng 1 lần thủng lưới ở vòng bảng, đi tiếp. Tây Ban Nha vượt qua Đan Mạch trên chấm 11m, nhưng giải đấu này thuộc về Pháp và Bồ Đào Nha với trận bán kết kinh điển. Jordao buộc Pháp phải bước vào hiệp phụ và đã giúp BĐN dẫn trước 2-1 ở phút 98. Les Bleus từ chối khuất phục, Jean-Francois Domergue gỡ hòa cho Pháp ở phút 112 và Tigana với đường chuyền quyết định giúp Platini ấn định thắng lợi 3-2 khi loạt luân lưu chỉ còn cách 1 phút. Nếu như sự kỳ vọng của cả quốc gia đã gây sức ép lên những người Pháp ở hiệp 1 trận chung kết tại Công viên các Hoàng tử, họ đã tìm được ánh sáng khi cú đá phạt lịch sử ở phút 57 của Platini vượt qua tầm tay của thủ thành Luis Arconada mang lại cho ông bàn thắng thứ 9 trong 5 trận. Yvon Le Roux bị truất quyền thi đấu sau đó, nhưng người Pháp không thể bị TBN ngăn cản khi Bruno Bellone ấn định tỷ số 2-0 ở cuối trận để mang lại chức vô địch.
Đánh bại Tây Ban Nha, Pháp lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử |
“Thật là một niềm vui vô bờ bến khi được trở thành nhà vô địch”, Platini xúc động trả lời phỏng vấn sau trận. “Được trở thành nhà vô địch trước những người đồng bào và hâm mộ cả nước là một cảm xúc không thể nào quên”.
EURO 1984:
Nước đăng cai: Pháp
Số đội tham dự VCK: 8 đội
Thành tích:
- Nhà vô địch: Pháp
- Á quân: Tây Ban Nha
- Bán kết: Bồ Đào Nha, Đan Mạch
Vua phá lưới: Michel Platini (Pháp) - 9 bàn
Nước đăng cai: Pháp
Số đội tham dự VCK: 8 đội
Thành tích:
- Nhà vô địch: Pháp
- Á quân: Tây Ban Nha
- Bán kết: Bồ Đào Nha, Đan Mạch
Vua phá lưới: Michel Platini (Pháp) - 9 bàn
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Trần Long