Em bé chui vào bụng mẹ bằng đường nào?

31/01/2012 11:41
Theo MaskOnline
Khi Mít hỏi: "Mẹ ơi, em bé chui vào bằng đường nào" thì mẹ đau đầu chưa tìm ra cách trả lời...
Dạo này Mít ta bỗng dưng có niềm đam mê khoa học, cụ thể là khoa học sinh sản. Những câu hỏi dễ thì mẹ trả lời trơn tru, nhưng đến khi Mít hỏi: "Mẹ ơi, em bé chui vào bằng đường nào" thì mẹ đau đầu chưa tìm ra cách trả lời.

1. Không biết Mít học được ở đâu bài hát mà về nhà cứ nghêu ngao: “Đến bao giờ mới được có em...”. Bố Mít nghe thấy thế liền bảo:

- 18 năm nữa con ạ!


2. Mẹ đón Mít đi học về:

Mít: Mẹ ơi con đói!

Mẹ: Đói thì về nhà ăn cơm!

Mít: Không con không thích ăn cơm nhà đâu, hay mẹ con mình đi ăn khách sạn đi!
Mẹ ơi, thế em bé... chui vào bụng mẹ bằng đường nào? Ảnh minh họa.
Mẹ ơi, thế em bé... chui vào bụng mẹ bằng đường nào? Ảnh minh họa.

Mẹ: Mẹ không có tiền, hay con bẻ răng mẹ lấy tiền đi ăn khách sạn?

Nói xong mẹ liền cầm tay Mít sờ vào răng của mẹ. Con trai sờ một lúc rồi bảo:

-  Mẹ ơi răng mẹ chắc lắm con không nhổ được. Hay mình về nhà bẻ răng ông ngoại rồi đi ăn khách sạn mẹ nhé!

3. Thấy Mít trầm ngâm như ông cụ, mãi mà không chịu uống hết cốc nước cam mẹ pha. Mẹ lại gần ân cần hỏi có chuyện gì thì Mít băn khoăn:

- Mẹ ơi sao mãi con không biết chỗ con làm ở đâu?
 
4. Thỉnh thoảng, Mít vẫn hay bị tè dầm. Một đêm Mít tè dầm ướt hết cả quần áo. Cu cậu tỉnh dậy gọi mẹ:

- Mẹ ơi, sao ba tè ướt hết người con vậy?


5. Dạo này Mít ta bỗng dưng có niềm đam mê khoa học, cụ thể là khoa học sinh sản. Tối nào Mít cũng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi em bé chui ra bằng đường nào?

- Bác sĩ mổ bụng lấy em bé ra con ạ!


-  Thế em bé... chui vào bằng đường nào?


-  ?????


6. Đã muộn rồi mà Mít chẳng chịu ngủ, cứ bò qua bò lại người mẹ chơi hết trò nọ đến trò kia. Mẹ bảo mãi không được nên bực mình quát:

- Ơ cái thằng con này có chịu đi ngủ không thì bảo!

Mít: - Ơ, sao mẹ lại gọi con là thằng.

Mẹ tỉnh cả ngủ.
Theo MaskOnline