|
Anh MC nói nhanh để em mở tờ kết quả sổ xố đêm nay, hồi hộp quá rồi! |
|
Mua được cái kính mới rẻ quá! |
|
Tý nữa ra sân khấu em phải khen là chị xinh đi, không thì tý về trừ lương đấy biết chưa! |
|
Quyết tâm đi thằng không cần ghé vào cửa hàng kia nữa, hôm qua đã bán đắt cho mình rồi. |
|
Thùy Dung làm gì thế, phải tạo hình xì tin giống chị đây này. |
|
Thùy Dung đang hát hay ngủ gật trên sân khấu? |
|
Đây là mẹ tớ đấy, tớ xinh giống mẹ không? |
|
Hình như Thùy Dung vừa gặp ông Bụt và được ban 3 điều ước thì phải? |
|
Thế nào! Các bé thấy chị kể truyện cười có hay không! |
|
Cái mà ai cũng biết: "Váy trong suốt" |
|
Cậu không biết à, bộ áo dài này tớ giặt bằng tay mới trắng sáng thế này đấy! |
|
Oài, mới đi nắng được một cốc sinh tố đã khát thiệt! |
|
Mai Phương Thúy: Chị ơi, cái áo hồng mua chỗ nào đẹp thế, cho em với Dung địa chỉ nhé. |
|
Giờ thì mọi người thêm hiểu hơn tại sao các ngôi sao thích dùng dế xịn!!! |
|
Mình đụng phải cái gì mà xước hết móng tay rồi. |
|
Anh chụp xong chưa để em xuống bể tắm cái, trời nóng mà cứ bắt em tạo dáng mãi thôi. |
Thùy Linh