|
Sao đầu mình nhiều chấy thế nhỉ, bắt mãi mà vẫn không hết! |
|
Lực sĩ... xương sườn! |
|
Cho tớ mượn điện thoại gọi nhờ....vài chục cuộc nhé! |
|
May mà mình không bị bệnh vàng da, không thì tone sur tone lắm! |
|
Cứ quay đi quay lại đoạn quảng cáo này thì lúc nào mới được uống chai nước ngọt đây hả trời! |
|
Em xinh, em kiêu và...em cong! |
|
Cái cậu này, sao lại lấy kính của tớ, làm xước hết rồi đấy. |
|
Giá như có bát cháo tôm hùm ở đây ăn cho đỡ mệt nhỉ? |
|
"Tóc đuôi gà không có, em buộc… dúm dó đằng sau" |
|
Trời nóng mặc… thế này cho mát mẻ anh ạ |
|
Gạt thế này là mở máy nhé, nói mãi rồi mà vẫn không nhớ, chán em quá! |
|
"Ngồi uống nước cũng phải kẹp túi xách bên người, ở đây trộm cắp nhiều như ranh ấy" |
|
Mình thích tô son môi đậm thế này để mọi người gọi mình là Trang ‘chót’! |
|
"Vừa trông vườn rau vừa ăn hoa quả, sướng thật" |
|
‘Và em đã biết anh chiều qua..a…a’ |
|
Anh tin không, em còn có thể nhảy cao hơn thế này đấy! |
Thùy Linh (tổng hợp)