|
Mình đang đau đầu vì tiền, điên đầu vì... đói đây! |
|
Chết rồi, lại mang nhầm son môi của mẹ. Thôi, gấp gáp quá, dùng tạm vậy! |
|
Ăn uống no say, cười ngay kẻo... lát buồn ngủ! |
|
Lắc nhiều đau hết cả cổ, lưng, bụng. |
|
Mình thích nhất môn... thể dục nhịp điệu này đấy. Tập tý mà khỏe cả người. |
|
Người ta ba lỗ, ta cũng ba lỗ như ai! |
|
Thủy Top: "Này, nói nhỏ nhé, cậu có thấy con bé váy tím đằng kia nó cứ chằm chằm nhìn hai đứa mình không"? |
|
Vừa sơn móng tay xong, thích thế! Xinh không? |
|
Này, cô đừng tưởng anh không biết cô đang... giở trò gì nhé! |
|
Mặc bộ này mình mới khoe được body chuẩn chứ! |
|
Trước khi đi học bắn súng thật thì xài tạm cái này đã. |
|
Ảnh chụp nét không? Thích tớ để lại cho, giá hữu nghị thôi! |
|
Khán giả chơi oẳn tù tì thi với Thùy Linh không? |
|
Trời nắng nóng mà bắt em mặc cái áo da này thì chết ngột mất anh ạ. |
|
Nhắm mắt, chẳng thấy chân trời tím ngắt? |
|
Nào, các người xuất chưởng đi, ta chấp tất cả đấy! |
|
Em đã cố ăn kiêng lâu lắm rồi đấy, mai phải đi... ăn nhậu trở lại thôi! |
|
Thủy Top ơi, xuống đây tớ bảo! |
|
Mọi người đứng dậy nhảy tiếp đi để còn nhận tiền cat xê nữa chứ, làm gì mà đã đòi nghỉ thế này! |
Thùy Linh (tổng hợp)