Sergio Aguero vừa dính phải một chấn thương bí hiểm và chắc chắn không thể tham dự trận đấu với đối thủ Sunderland vào tối mai (31/3), đó là một đòn giáng mạnh vào tham vọng giành chức vô địch của Manchester City.
Mancini đau đầu vì chấn thương "ngu ngốc" của Aguero. |
Cậu con rể của Diego Maradona đã bị loại khỏi đội hình của The Citizens trong trận đấu với Stoke hôm thứ Bảy tuần trước do một chấn thương chân. Và vết thương ‘ngu ngốc’ ấy vẫn tiếp tục hành hạ “Kun” Aguero.
“Đó là một chấn thương ngu ngốc. Aguero không có lỗi nhưng cậu ấy không thể thi đấu. Có lẽ phải mất 10 ngày đến 2 tuần, tôi không biết nữa,” HLV Mancini cho biết.
Sergio Aguero tập nhẹ một mình ở khu huấn luyện Carrington hôm thứ Tư. |
Chiến lược gia người Italia từ chối mô tả những gì đã diễn ra khiến Aguero chấn thương và đó vẫn là một bí hiểm. Ông nói: “Tôi không muốn nói. Nhưng cậu ấy không thể thi đấu với Stoke và cũng không ra sân vào ngày mai. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ hồi phục trước trận đấu với Arsenal vào tuần sau.”
Thật may cho nửa xanh thành Manchester là Carlos Tevez đã hồi phục 100% cả về phong độ lẫn… thần kinh để thay thế anh bạn đồng hương Aguero. Sau khi kiến tạo giúp Nasri ấn định chiến thắng trước Chelsea, Tevez lại ghi bàn cho đội dự bị ở trận đấu với Morecambe hôm thứ Tư. Mọi thứ đang rất ổn với ngôi sao một thời lầm lỡ này.
Tin vui cho ‘Man xanh’ là đội trưởng Vincent Kompany đang hồi phục tích cực và có thể ra sân trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Sunderland. Trung vệ người Bỉ đã bỏ lỡ 4 trận đấu của đội bóng Eastlands do chấn thương gân kheo, trong đó có thất bại ở Swansea và trận hòa Stoke, trực tiếp đẩy Man City xuống thứ hai trong cuộc đua song mã với kình địch M.U. Đội bóng của Mancini không được phép để mất điểm trong 8 vòng đấu còn lại và sự trở lại của Kompany vô cùng quan trọng với họ.
“Tôi chỉ mới tập buổi thứ hai với tội bóng. Tôi đang cố gắng hồi phục cho trận đấu với Sunderland,” Kompany viết trên Twitter.
Nguyễn Đỉnh