Cố vượt gác chắn tàu, người đàn ông đi xe đạp chết tại chỗ

19/03/2012 07:57
Theo SGGP Online
Thấy nhân viên trạm gác tàu đang kéo gác chắn chuẩn bị cho tàu chạy qua nhưng ông Mốt vẫn cố đạp vượt qua để khỏi phải chờ tàu.

Khoảng 8 giờ 15 ngày 18-3, ông Võ Xuân Mốt (56 tuổi, trú tổ 16, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi xe đạp từ đường Điện Biên Phủ đến Ngã ba Huế (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì thấy nhân viên trạm gác tàu tại đây đang kéo gác chắn chuẩn bị cho tàu chạy qua, nên ông Mốt cố đạp vượt qua để khỏi phải chờ tàu.
Đúng lúc này, xe ô tô ben 43C 014.72 do Nguyễn Văn Tài (trú Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam) điều khiển hướng ngược lại vượt qua trạm gác tàu rẽ về đường Trường Chinh, tông trực diện khiến ông Mốt chết tại chỗ. 
* Khoảng 11 giờ 20 ngày 18-3, trước nhà ga Bồng Sơn (tỉnh Bình Định), trong lúc tàu TN1 chạy tuyến Hà Nội - TPHCM vừa chuyển bánh, một người đàn ông chạy theo, sau đó đu lên tàu nhưng bị trượt tay va đập vào tàu chết tại chỗ.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Trung Kiên (1943 - quê ở thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), hành khách đi từ ga Hà Nội vào TPHCM. Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, trong lúc tàu TN1 ngừng tại ga Bồng Sơn để trả khách, anh Kiên xuống tàu ra cổng ga mua nước uống, đến khi tàu chạy thì đu theo.

Điểm nóng:

Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi"

Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng

Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ

Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước


Theo SGGP Online