Chú ngựa có bộ móng như đi hài của Aladdin.

16/09/2011 10:40
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Trong một thời gian dài, ước mơ được phi nước đại với chiếc bờm tung bay trong gió chỉ là một giấc mơ đối với chú ngựa Jerry.
Nguyên do là Jerry đã bị chủ nhân của nó bỏ bê không chăm chút móng guốc khiến bộ móng của nó được đà tự do phát triển quá mức và đến giờ trông chẳng khác gì chú ngựa đi hài của Aladdin.
Ngựa Jerry tội nghiệp với bộ móng như đi hài
Ngựa Jerry tội nghiệp với bộ móng như đi hài
Thậm chí, con ngựa tội nghiệp còn bị bỏ đói, phải làm việc cật lực trong khi nó gần như không còn có thể đi bộ được.

Nhưng cuối cùng, may mắn, Jerry đã được cứu thoát khỏi trang trại đáng sợ, nơi nó bị đối xử tàn tạ và phải chung sống với một đàn bò tại Somerset, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ móng của Jerry đã dài tới 30 cm tính từ gót chân và cong lên như một đôi hài trong suốt hơn 2 năm trong khi móng ngựa phải thường xuyên được cắt tỉa mỗi 6-8 tuần.
Bộ móng hơn 2 năm không được cắt tỉa của Jerry.
Bộ móng hơn 2 năm không được cắt tỉa của Jerry.

Do phải lao động cật lực nên Jerry đã bị sụt cân nghiêm trọng , thậm chí không bằng số kg trọng lượng của một con lừa.

Ngoài Jerry, một chú lừa tội nghiệp khác tên là Jo Jo cũng đã được các tổ chức bảo vệ động vật cứu thoát khỏi trang trại trên.

Hiện cả hai đang được chăm sóc chu đáo để khôi phục sức khỏe, tuy nhiên, Jerry sẽ phải cần một thời gian dài mới có thể có được bộ móng gọn gàng như những chú ngựa bình thường khác.

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)