Chở những yêu thương đến với vùng cao

04/10/2023 22:17
Hoàng Lan – Hùng Anh
GDVN- Chuyến đi lần này của đoàn thiện nguyện Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu đến với các em nhỏ tại huyện Sìn Hồ đúng vào dịp tết Trung thu.

Đã thành thông lệ, nhiều năm nay thầy và trò Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội thường xuyên tổ chức những chương trình như “Kết nối yêu thương”, “Cùng em tới trường”... nhằm san sẻ những gian nan vất vả, động viên các em nhỏ vùng cao cố gắng vượt qua khó khăn, vững bước trên những nẻo đường núi rừng Tây Bắc để đến với mái trường mến yêu. Mùa thu năm nay, hành trình đẹp đẽ đầy yêu thương ấy lại tiếp tục được nối dài.

Trở lại Lai Châu lần này, đoàn thiện nguyện ngoài Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo, còn có sự tham gia của nhiều phụ huynh và một số em học sinh của Trường. Rạng sáng ngày 30/9, những chuyến xe chở đầy tình yêu thương và sự sẻ chia bắt đầu lăn bánh thẳng tiến đến các điểm trường, mang theo những tình cảm và lòng nhân ái được gửi gắm từ miền xuôi lên miền ngược.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Loan trên đường vào điểm trường Diền Thàng

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Loan trên đường vào điểm trường Diền Thàng

Để có thể đến được với nhiều điểm trường nhất, gặp gỡ và hỗ trợ được nhiều nhất cho các em nhỏ nơi đây, đoàn đã chia làm 3 nhóm đi các cụm điểm gồm: Nhóm trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phăng Sô Lin, nhóm điểm trường Háng Lìa 1, Nậm Khăm và nhóm điểm trường Diền Thàng, Ka Sin Chải, Hải Hồ.

Tuy nhiên, do các điểm trường nơi đây đều rất xa xôi cách trở, đường đi vô cùng nguy hiểm và khó khăn, xe ô tô của đoàn không thể di chuyển được trên những con đường dốc nhỏ hẹp và đầy đá hộc… nên Lãnh đạo huyện và Phòng giáo dục huyện Sìn Hồ đã phải hỗ trợ phương tiện gồm 5 xe bán tải và rất nhiều xe máy để vận chuyển khối lượng quà tặng rất lớn.

Những chuyến xe cứ chạy đi chạy lại, oằn mình trên những con đường dốc gập ghềnh, quanh co sát bên sườn núi. Có lúc những thước phim ghi lại hành trình của đoàn rung lên bần bật vì đường xóc tưởng chừng không thể vượt qua. Có những lúc cả đoàn im lặng nhìn nhau, nhắm mắt vì xe phải lách ra sát mép vực sâu, nín thở vì dưới gầm xe đơn vị thi công đang cài mìn phá đá…

Thế nhưng, trên những cung đường gian khó ấy, bắt gặp sự hân hoan chào đón và ánh mắt chờ đợi hạnh phúc của các em nhỏ, cả đoàn như được tiếp thêm sức mạnh để cùng với các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ huyện Sìn Hồ khắc phục mọi khó khăn, cố gắng đến được với các em.

Thậm chí, vì sạt lở nghiêm trọng nên có những điểm trường đoàn đã không thể tiếp cận bằng mọi phương tiện, việc vận chuyển các phần quà vào trong là không thể thực hiện được, nên các thầy cô giáo cắm bản đã phải đưa ngược một số học sinh ra ngoài để các em có thể chung vui và nhận quà tặng của đoàn.

Lãnh đạo huyện Sìn Hồ cùng các thầy giáo tại điểm trường tiếp nhận quà tặng

Lãnh đạo huyện Sìn Hồ cùng các thầy giáo tại điểm trường tiếp nhận quà tặng

Dù gian nan đến vậy, nhưng đoàn thiện nguyện của Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu cũng đã hoàn thành việc trao tặng các điểm trường 5 chiếc ti vi 50 inch, tặng cho 80 em học sinh của điểm trường Diền Thàng, Ka Sin Chải, Hải Hồ, cùng với 70 em học sinh của điểm trường Háng Lìa 1 và Nậm Khăm mỗi em một phần quà gồm quần áo đồng phục, dép, ba lô, tất, vở, bút, đồ dùng học tập, bánh kẹo.

Đoàn cũng đã tặng học bổng cho 8 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất tại các điểm trường này, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Khi lắng nghe lời chia sẻ của một thầy giáo tại điểm trường Ka Sin Chải rằng: “Hôm nay được nhận quà, không chỉ các con rất vui mà cả thầy cũng mất ngủ vì hạnh phúc”, có thành viên trong đoàn đã phải quay đi, giấu những giọt nước mắt. Phải ở trong không gian đó và thời gian đó, mới thực sự hiểu niềm hạnh phúc mà thầy nói tới ở đây không phải là vật chất mà quan trọng hơn hết là những yêu thương, sự quan tâm ấm áp… không gì đong đếm được.

Rời điểm trường Ka Sin Chải và Hải Hồ cũng là lúc trời đã tối hẳn, ánh đèn từ những chiếc xe dường như không đủ, nên cung đường vốn gian nan càng trắc trở thêm.

Nhưng lúc này, trong lòng ai cũng bừng sáng và hân hoan bởi đã hoàn thành việc chuyên chở những tấm lòng, trao gửi những yêu thương đến tận tay các em nhỏ.

Các em nhỏ tại điểm trường Hải Hồ nhận quà tặng

Các em nhỏ tại điểm trường Hải Hồ nhận quà tặng

Cô giáo Nguyễn Thị Lan và cô giáo Trương Thu Hường nấu cơm cho các em

Cô giáo Nguyễn Thị Lan và cô giáo Trương Thu Hường nấu cơm cho các em

Tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phăng Sô Lin, ngay sau khi tới nơi, đoàn cũng đã lập tức bắt tay chuẩn bị cho hơn 130 em học sinh nội trú của trường một bữa ăn ấm áp với thịt gà rang, thịt lợn quay, trứng đúc thịt và canh rau cải - những món ăn có thể quá đỗi bình thường và quen thuộc với các em học sinh thành phố nhưng lại thật hạnh phúc với các em nhỏ vùng cao.

Tối hôm đó, đoàn lại tiếp tục trang trí sân khấu và bày biện một mâm cỗ trung thu tươm tất, để tổ chức đêm giao lưu văn nghệ giữa 2 trường. Các em học sinh đã có một buổi liên hoan với đầy đủ bánh kẹo, nước ngọt, bim bim, xúc xích. Đoàn cũng tiếp tục trao những món quà gồm vở, bút, dụng cụ học tập, dép và bánh kẹo cho tất cả các em học sinh, cùng với học bổng cho 10 em học sinh khó khăn nhất.

Đêm giao lưu liên hoan Trung thu tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phăng Sô Lin

Đêm giao lưu liên hoan Trung thu tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phăng Sô Lin

Nhìn các em ăn ngon, nhìn các em hạnh phúc đón nhận những bộ quần áo đồng phục, những chiếc cặp sách mới hay đơn giản là háo hức mong chờ từng chiếc kẹo, các thầy cô trong đoàn không khỏi xúc động và hạnh phúc, mỗi thành viên đều cảm thấy thật vui và tự hào khi có thể góp chút công sức nhân lên những niềm vui ấy.

Chuyến đi này không chỉ là tình cảm yêu thương của các thành viên trong đoàn, các thầy cô giáo mà còn là chuyến đi chuyên chở những tấm lòng của biết bao phụ huynh và các bạn học sinh Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu.

Mỗi món quà đều gói ghém, chất chứa trong đó những ấm áp sẻ chia của “những người ở lại”. Và dù không thể tới tận nơi, trao gửi tận tay các em thì sự ủng hộ của những tấm lòng nhân hậu vẫn chính là nguồn động viên vô giá với các bạn nhỏ huyện Sìn Hồ.

Khoảng cách địa lý có thể rất xa, điều kiện đến gần nhau có thể rất khó, nhưng sự sẻ chia và tình cảm yêu thương đong đầy thì không có khoảng cách nào ngăn trở được.

Còn với những em học sinh Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu có mặt trong chuyến đi này, có lẽ các em đã có được những trải nghiệm đặc biệt, những chiêm nghiệm sâu sắc để biết trân quý hơn những gì mình đang có và biết cho đi, biết chia sẻ nhiều hơn.

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phăng Sô Lin nhận quà

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phăng Sô Lin nhận quà

Chuyến đi lần này của đoàn thiện nguyện Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu đến với các em nhỏ tại huyện Sìn Hồ đúng vào dịp tết Trung thu, nên niềm vui, niềm hạnh phúc mà đoàn dành tặng các em lại càng thêm ý nghĩa.

Mong rằng những hành động đẹp đẽ ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, những yêu thương ấy sẽ tiếp tục được nhân rộng, nối dài, để con đường đến trường với các em sẽ bớt gian nan, để mùa đông này các em bớt đi phần nào lạnh giá, để bữa cơm mỗi ngày thêm phần ngon miệng và để các em thêm nghị lực cho những ước mơ dài.

Hoàng Lan – Hùng Anh