Cánh Én Ngày Xuân 2022: Sinh viên tình nguyện ĐHKTQD 'chở' Tết trao yêu thương

25/01/2022 10:34
Tường Vy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cánh Én Ngày Xuân 2022 là hoạt động do Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Sự kiện gồm chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 12/01/2022 đến 21/01/2022.

Hàng năm "Cánh Én" của Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn miệt mài với hành trình kết nối yêu thương của mình đến với những vùng đất, những con người đang thực sự cần sự giúp đỡ.

Hoạt động trao học bổng cho các học sinh tại xã An Dương. Ảnh: Đội Sinh viên tình nguyện cung cấp

Hoạt động trao học bổng cho các học sinh tại xã An Dương. Ảnh: Đội Sinh viên tình nguyện cung cấp

Cánh Én Ngày Xuân năm nay đã đưa những suất học bổng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang với mong muốn bù đắp phần nào những thiệt thòi cho các em cũng như tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn trong việc học tập. Các món quà ý nghĩa đã trao tận tay các em tại Trường Tiểu học An Dương.

Được nhận những phần thưởng trực tiếp từ tay Đội và Nhà tài trợ, các em học sinh đã không giấu nổi niềm vui sướng.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đã trao những phần quà ấm áp đến với những người vô gia cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vào đêm 20/1, Đội đã tổ chức phát quà cho người vô gia cư tại 7 địa điểm thuộc nội thành Hà Nội.

Mỗi mảnh đời lại có câu chuyện khác nhau: có người vì đợt giãn cách xã hội mà mất toàn bộ thu nhập, không có nơi để về, không có chi phí để sinh hoạt; có những cô chú lao công bận bịu cả đêm; những cụ già với tấm lưng đã còng xuống vẫn vất vưởng kiếm sống nơi gầm cầu… Không nhà, không người thân, không tình thương, cuộc sống hàng ngày với họ đã rất khó khăn, thế nên Tết là một thứ gì đó thật xa vời. Những món quà được trao tặng sẽ giúp họ thêm ấm áp phần nào khi Tết đến Xuân về.

Phát quà cho người dân. Ảnh: Đoàn Sinh viên tình nguyện cung cấp

Phát quà cho người dân. Ảnh: Đoàn Sinh viên tình nguyện cung cấp

Mỗi mảnh đời lại có câu chuyện khác nhau: có người vì đợt giãn cách xã hội mà mất toàn bộ thu nhập, không có nơi để về, không có chi phí để sinh hoạt; có những cô chú lao công bận bịu cả đêm; những cụ già với tấm lưng đã còng xuống vẫn vất vưởng kiếm sống nơi gầm cầu… Không nhà, không người thân, không tình thương, cuộc sống hàng ngày với họ đã rất khó khăn, thế nên Tết là một thứ gì đó thật xa vời. Những món quà được trao tặng sẽ giúp họ thêm ấm áp phần nào khi Tết đến Xuân về.

Chương trình diễn ra trong không khí hân hoan, rạo rực chào đón xuân Nhâm Dần 2022, Đội hy vọng những phần quà của mình có thể mang tới một cái Tết ấm áp hơn tới những hoàn cảnh khó khăn.

Tường Vy