|
Nổi tiếng là người có năng khiếu về trang điểm, Mr Đàm tự làm đẹp cho mình. |
|
Đánh tý phấn, son cho ăn đèn sân khấu. |
|
Sở trường của Đàm. Từng là thợ cắt tóc từ năm 19 tuổi, Đàm tự thiết kế cho mình một kiểu tóc khá lịch lãm. |
|
Mặc áo choàng Hoàng đế La Mã, chuẩn bị giờ mở màn liveshow Số phận. |
|
Trong trang phục lộng lẫy này, Mr Đàm sẽ hát ca khúc chủ đề liveshow, Số phận, cùng với hơn 30 vũ công, trong khung cảnh ánh lửa bập bùng. |
|
Chính vì là tiết mục quan trọng của liveshow, Mr Đàm yêu cầu nhân viên chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. |
|
Mọi thứ đã hoàn tất... |
|
Mr Đàm đã trở thành...vua. |
|
Vui vẻ tạo dáng trước ống kính. |
|
Phút thăng hoa cùng trang phục hoàng đế của Mr Đàm. |
|
Chiếc áo khoác bên ngoài có chiều dài gần 5 mét, gây cản trở cho người mặc, nhất là với một người "hiếu động" như Mr Đàm. |
|
Nhưng sau 2 đêm diễn tại TP.HCM, Mr Đàm tỏ ra khá thuần thục trong các bước đi. |
|
Và khi..."vua" bước ra sân khấu. |
|
Khác với lúc trong hậu trường, Mr Đàm không còn cười vui nữa, tạo một vẻ mặt nghiêm nghị, đúng chất...vua. |
|
Tiết mục được đầu tư công phu này, đã gây "choáng" cho khán giả thủ đô ngay khi liveshow vừa bắt đầu. |
Lê Ngọc Dương Cầm - Ảnh: Tiếng hát Việt