Bà lão "mắc kẹt trong cơ thể đàn ông" 69 năm

15/11/2011 10:47
Theo Vietnamnet
Khi mọi người suy nghĩ thoáng hơn về chuyện "sinh nhầm giới tính", Donna đã quyết định đi chuyển giới ở tuổi 69.
Khi cầm tách trà và trò chuyện với những người phụ nữ trong làng trông Donna Smith (Anh) giống như những hưu trí khác nhưng ít ai biết rằng bà từng bị coi là đàn ông trong hầu hết quãng đời mình.
Donna lớn lên trong những năm 50 khi mà một người đàn ông có động tác, cử chỉ, tính cách...giống hệt phụ nữ vẫn là điều khó chấp nhận.

Do định kiến xã hội, Donna vẫn phải sống cuộc sống như một người đàn ông vào ban ngày và trở thành một phụ nữ vào ban đêm.

Khi mọi người suy nghĩ thoáng hơn về chuyện "sinh nhầm giới tính", Donna đã quyết định đi chuyển giới ở tuổi 69.

5 năm trôi qua, Donna mới xuất hiện trên truyền thông để kể về cuộc đời của mình. Donna cho biết bà có thể chuyển giới khi 40 tuổi nhưng bà phải đợi để tới lượt khi vẫn còn 1 danh sách dài tại Dịch vụ y tế Quốc gia (NHS) chờ phẫu thuật. Vì vậy, mãi tới năm 69 tuổi, bà mới được trở lại là chính mình.

"Mọi người không ai nhắc tới chuyện trước kia tôi từng là đàn ông. Đôi khi có một vài người hỏi tại sao tôi lại quyết định thực hiện một ca phẫu thuật nguy hiểm như vậy khi đã luống tuổi nhưng đối với tôi dù muộn còn hơn không"-Donna chia sẻ.

Được biết, hiện Donna vẫn độc thân và bà đang muốn tìm một ý trung nhân. "Tôi muốn có bạn đồng hành trong quãng đời còn lại, người đó trẻ hơn tôi và cùng tôi chia sẻ những tháng ngày hạnh phúc".

Theo Vietnamnet