(GDVN) - Những căn phòng KTX nhỏ hẹp, không có hệ thống thông gió, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào mỗi ngày thì thật dễ hiểu câu ví von cho rằng chúng chẳng khác gì "cái lò thiêu".
Vào những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới 35-37 độ C, đến đêm dù có hạ đi nhiều thì những căn phòng nhỏ hẹp vẫn không kịp thoát nhiệt. Do đó, những sinh viên trường Đại học Vũ Hán, Trung Quốc đã phải nghĩ ra "101 kế" để hạ nhiệt cho cơ thể để có được giấc ngủ mát mẻ ngày hè.
Sáng sớm trên nóc tòa nhà KTX 7 tầng của Đại học Vũ Hán |
Bất cứ hành lang nào hút gió đều được chưng dụng |
Những kẻ ngoan cố ở lại trong phòng đều phải trang bị tới 4 chiếc quạt điện ở 4 góc như thế nàymay ra mới đủ hạ nhiệt. |
{iarelatednews articleid='4274,4198,3014,1976,6476,6330,5272,6695,6611,4720,4511,4288,4241,1931'}
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)
|