Xúc động buổi lễ khai giảng của ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội

05/09/2022 13:26
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thầy trò Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường có chức năng giáo dục hòa nhập ở Thủ đô đã có buổi lễ khai giảng xúc động, ý nghĩa.

Sáng ngày 05/09/2022, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2022 – 2023 với sự tham dự của hơn 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.600 học sinh nhà trường.

Buổi lễ khai giảng tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Buổi lễ khai giảng tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Trong năm học 2022 - 2023, nhà trường chào đón 9 học sinh khiếm thị vào học lớp 1, toàn trường có 173 học sinh khiếm thị được học hòa nhập tại mái trường Nguyễn Đình Chiểu.

Trong hành trình khởi đầu năm học mới, ở ngôi trường có chức năng làm nhiệm vụ giáo dục hòa nhập, các thầy cô giáo luôn dịu dàng, ân cần dẫn dắt các học học sinh khiếm thị ngồi vào từng hàng ghế, tất cả học sinh cùng hoà chung không khí vui tươi, rộn ràng của buổi lễ khai giảng.

Thầy cô giáo hân hoan cùng học sinh trong ngày lễ khai giảng - những người thầy luôn yêu thương giàu lòng nhân ái ở ngôi trường có chức năng làm nhiệm vụ giáo dục hòa nhập.

Thầy cô giáo hân hoan cùng học sinh trong ngày lễ khai giảng - những người thầy luôn yêu thương giàu lòng nhân ái ở ngôi trường có chức năng làm nhiệm vụ giáo dục hòa nhập.

Ở trường, các em học sinh khiếm thị sẽ ở nội trú, chỉ cuối tuần mới trở về gia đình. Vì vậy, từ công việc chăm sóc, hướng dẫn ôn tập, học hành, đưa các em vào lớp học đều do các thầy cô đảm nhận.

Nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, thầy cô luôn tin rằng, với niềm tự hào Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, các em học sinh sẽ luôn chăm ngoan và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới.

Với chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu là một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử, phong trào và nề nếp dạy tốt, học tốt.

Nhà trường là địa chỉ tin cậy để nhân dân thủ đô gửi gắm con em mình, góp thêm thành tích vẻ vang, làm rạng danh mái trường mang tên danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu.

Nhà trường đang hướng tới mục tiêu trở thành một trường "Chất lượng cao - Hiệu quả hàng đầu trong công tác dạy học hòa nhập của cả nước".

Cô Hiệu trưởng kỳ vọng các thầy cô giáo tiếp tục sự nghiệp đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em học sinh. Mỗi giờ lên lớp, mỗi bài học sẽ là những giây phút say sưa, hạnh phúc, nhiều niềm vui và có nhiều bài học quý giá cho các em học sinh. Mỗi gương mặt thầy cô luôn lấp lánh niềm vui trong ánh mắt, trái tim các em học sinh yêu quý.

Tiếng trống trường vang lên chào đón một năm học mới với nhiều hi vọng mới.

Tiếng trống trường vang lên chào đón một năm học mới với nhiều hi vọng mới.

“Mong các tổ chức Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả thực chất, ý nghĩa, đẩy mạnh sáng tạo, đặc biệt là các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, kỹ năng sống, trang bị các giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất và những đạo đức tốt đẹp để học sinh phát triển toàn diện.

Mong Ban đại diện cha mẹ nhà trường cùng đồng hành, hỗ trợ thật hiệu quả, chủ động tham mưu cho tất cả mọi hoạt động giáo dục chung của nhà trường.

Mong các em học sinh yêu quý, bước vào năm học mới sẽ luôn cố gắng hết sức trong từng tiết học, học tập trung, làm chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp.

Hãy nên nhớ trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Hãy viết nên thanh xuân tươi đẹp của các con bằng những kỷ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ bên thầy cô, bạn bè yêu mến, làm bạn với lời cảm ơn, nụ cười và trang sách mới, tránh xa mọi sự cám dỗ. Thầy cô luôn bên cạnh, đồng hành, cổ vũ và tin tưởng tất cả các em”, cô Tuyết Mai chia sẻ.

Cô trò Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu với các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới.

Cô trò Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu với các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới.

Chia sẻ với phóng viên, em Lê Huy Hoàng, học sinh lớp 9A2 cho biết, mặc dù không được may mắn vì không thể nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận được không khí hân hoan, rộn ràng của ngày khai giảng. Qua những lời chia sẻ của thầy cô, những bài hát và những giai điệu vui tươi, em đã có một buổi lễ khai giảng đúng nghĩa trong năm học cuối tại trường.

“Em hi vọng năm học mới sẽ không còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh để chúng em được lĩnh hội tri thức nhiều hơn và học tập tốt nhất.

Bao nhiêu năm qua gắn bó dưới mái trường Nguyễn Đình Chiểu được bạn bè, thầy cô yêu thương là khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm, đó sẽ mãi là những ký ức đẹp khắc sâu vào trái tim em”, Huy Hoàng tâm sự.

Tất cả học sinh hòa chung điệu nhảy dân vũ chào mừng năm học mới.

Tất cả học sinh hòa chung điệu nhảy dân vũ chào mừng năm học mới.

Em Nguyễn Đàm Minh Hiền – học sinh lớp 9 cũng chia sẻ những cảm xúc hạnh phúc khi được hòa chung trong không khí buổi lễ đặc biệt đón chào năm học mới: Em tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu. Là học sinh khiếm thị, chúng em được ở trong ký túc xá, luôn được thầy cô quan tâm, yêu thương hết lòng, được bạn bè giúp đỡ. Trong năm học cuối, em sẽ nỗ lực học tập, đạt thành tích tốt để không phụ công ơn của Thầy cô”.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Dù quê ở Sơn La nhưng em Lù Bảo Kim đã được học hòa nhập tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu trong nhiều năm qua và ở lại trong ký túc xá của trường.

“Em có rất nhiều kỷ niệm khó quên cùng bạn bè, thầy cô dưới mái trường này. Dù xa nhà, xa gia đình nhưng em không cảm thấy buồn vì chúng em đã trở thành người thân của nhau, yêu thương và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Dù không thấy được ánh sáng, chúng em vẫn luôn cố gắng từng ngày, nỗ lực vượt qua những khó khăn để chinh phục hành trình tìm kiếm tri thức”, Bảo Kim chia sẻ.

Phạm Minh