Tự tin quyết định thần thái

08/04/2022 11:04
Tường Vy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sự tự tin đến từ việc nhận thức rõ về bản thân, không tiếc nuối chuyện cũ, can đảm dũng cảm nhìn về tương lai...

Trong cuốn sách “Tự tin quyết định thần thái”, tác giả nữ Lý Huy được mệnh danh là “tấm vé bảo chứng rating truyền hình”sẽ phân tích tầm quan trọng và hướng dẫn độc giả nữ cách thức xây dựng sự tự tin cho riêng mình. Bởi đây chính là chìa khóa quyết định thần thái và cuộc sống hạnh phúc của mỗi người.

Với nhân vật đa chiều, cách kể chuyện phong phú, Lý Huy là tác giả của nhiều tác phẩm tiêu biểu bao gồm: “Tự tin quyết định thần thái”, “Vùng cấm”, “Bay lượn tựa cánh bướm đẹp xinh”, “Đứng trước tình yêu ai sợ ai”…

Trong cuốn sách “Tự tin quyết định thần thái”, thông qua những câu chuyện hấp dẫn và phân tích sắc sảo, tác giả Lý Huy gửi đến tất cả các độc giả nữ thông điệp: phụ nữ phải tự tin thì mới có được hạnh phúc và thần thái điềm tĩnh ung dung. Sự tự tin ấy đến từ việc nhận thức rõ về bản thân, không tiếc nuối chuyện cũ, can đảm dũng cảm nhìn về tương lai, dám đưa ra lựa chọn khi đối mặt với vấn đề của cuộc sống, vững vàng bước tiếp.

Ở chương 1 cuốn sách “Đời người chỉ có một, hãy can đảm là chính mình”, Lý Huy cho rằng: chỉ khi giữ được sự độc lập, tự tôn, không dựa dẫm vào người khác cả về mặt vật chất và tinh thần, phụ nữ mới có thể tự hào ngẩng cao đầu, sống và công hiến hết mình như hằng mong ước.

Để làm được như vậy, theo cô người phụ nữ cần biết yêu bản thân độc đáo của mình, không tìm kiếm cảm giác an toàn từ người khác; bởi độc lập chính là hành trang để mỗi người bước trên đường đời và sống cuộc đời theo cách mình muốn.

Theo tác giả: con người sống trên đời không phải để so sánh với những người khác. Thứ có thể mang so sánh với chính mình chỉ có cái tôi ban đầu, cái tôi hiện tại và cái tôi của tương lai. Mỗi người cũng không nên nhầm lẫn: cảm giác an toàn không phải là do người khác cho, mà đến từ chính bản thân mình. Mỗi người đều phải tin rằng mình có thể nắm giữ cuộc sống của mình, đối mặt với những biến số cuộc đời tự nhiên kéo đến sẽ có đủ bản lĩnh, trí tuệ để giải quyết…

Ở chương 2 và chương 3 của cuốn sách, tác giả Lý Huy hướng dẫn những cách thức giúp mỗi người có thể dần rèn luyện thần thái điềm tĩnh tao nhã của mình: Phụ nữ biết cách ăn nói mới có “ngôn sắc” cao; Biết mà không nói là thiện chí ấm áp nhất; Dịu dàng là vũ khí mạnh mẽ nhất của phụ nữ; Dù không xinh đẹp tự nhiên, cũng phải luôn giữ được sự tinh tế; Đừng nên viện cớ ngoại hình bình thường để không cố gắng; Biết phát triển bản thân mới có thể tỏa sáng rực rỡ; Dung nhan sẽ già, nhưng khí chất thì không…

Tiếp đó, tác giả Lý Huy dành hẳn chương 4 của cuốn sách để động viên mỗi người phụ nữ vững vàng tiến bước với những phần nội dung: Khi còn trẻ, ai mà không từng đi đường vòng; Nội tâm phải mạnh mẽ mới có thể vững vàng tiến bước; Trong thế giới tàn khốc này bạn cần phải vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ…

Với hầu hết phụ nữ, tình yêu và hôn nhân chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Về vấn đề này, tác giả Lý Huy khẳng định phụ nữ tự tin mới có thể là chính mình trong tình yêu. Bởi tình yêu đẹp nhất là khi cả hai bên ngang tài ngang sức; và khi bắt đầu yêu bản thân mình, mỗi người mới có thể học được cách yêu người khác tốt nhất.

Lý Huy viết: Chim sẻ biến thành phượng hoàng, hoàng tử yêu cô bé lọ lem… là những câu chuyện thường thấy trong phim truyền hình, khiến người ta không ngừng suy tưởng. Nhưng ngoài đời, những câu chuyện như vậy vô cùng hiếm có, dù có cũng chưa chắc xảy ra với bạn. Mà dù có xảy ra với bạn đi chăng nữa, bạn cũng sẽ đối mặt với môi trường sống hoàn toàn khác với môi trường sống hai mươi năm nay của mình. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi chi tiết nhỏ đều thể hiện sự khác biệt giữa hai người, liệu bạn có chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua khoảng cách?

“Tình yêu không phải là giao dịch, không cần chính xác đến từng milimet, nhưng tối thiểu hai người phải đạt được sự ăn ý thật sự trong một phương diện nào đấy. Ít nhất hai người phải thấu hiểu lời nói của nhau, theo kịp bước chân của nhau, thì mới có thể dìu dắt nhau đi hết cuộc đời”.

Chương cuối cùng của cuốn sách, Lý Huy hướng độc giả đến việc rèn luyện sự kiên nhẫn chịu đựng cô đơn. Bởi cô đơn là điều tất yếu mỗi người cần phải chịu đựng, vượt qua để phát triển bản thân và trưởng thành.

Những người sẵn sàng bỏ thời gian để học tiếng Anh, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp luôn ít hơn những người muốn an nhàn, tụ tập vui vẻ. Vì vậy muốn phát triển và thành công, mỗi người phải biết chấp nhận sự cô đơn cần thiết đó. Biết cách sống thật thú vị trong thế giới tẻ nhạt, đọc sách để nâng cao kiến thức, làm phong phú tâm hồn… cuối cùng sẽ gặp được bản thân tốt hơn trên đường đời.

Lý Huy viết: “Tự tin sống cuộc sống mà mình mong muốn, chính là món quà giá trị nhất mà năm tháng cuộc đời dành tặng cho chúng ta. Và bạn đẹp thật sự khi bạn tự tin, có khí phách”.

Tường Vy