"Quên thôi em... chuyện năm cũ qua rồi"

01/01/2017 07:28
Nguyễn Cao
(GDVN) - Chào tạm biệt năm 2016, thầy giáo chia sẻ những câu chuyện buồn trong ngành giáo dục qua bài thơ châm biếm.

LTS: Chào tạm biệt năm 2016, thầy giáo Nguyễn Cao chia sẻ những câu chuyện buồn trong ngành giáo dục qua bài thơ châm biếm mang tên "Quên thôi em... Chuyện năm cũ qua rồi" mà thầy vừa sáng tác.

Tòa soạn trân trọng gửi đến quý độc giả!

QUÊN THÔI EM…CHUYỆN NĂM CŨ QUA RỒI

Em có buồn không, những vần thơ anh viết,
Chuyện năm qua, chuyện ngành giáo của mình.
Những câu chuyện tưởng chừng không có thực
Nhưng giữa đời thường, em nhỉ… đã xảy ra.

Những chuyện ồn ào, xót xa anh kể
Cho em nghe… chuyện cuối đất nước mình
Thầy hiệu trưởng - 30 năm tại vị
Ai dám cãi lời, thầy đá giống “trái banh”.

Bữa hôm rồi cũng làng giáo của anh
Những cô giáo sông La được điều đi tiếp rượu
Có người bảo: cái chuyện này “trong sáng”
Nếu có hành động nào không đẹp cũng “thường” thôi…

Anh kể về chuyện làng giáo mà thôi
Một buổi sáng… trăm thầy cô mất việc
Chủ tịch bảo: lâu nay toàn tiêu cực…
Hơn sáu trăm người… chỉ một huyện nhỏ thôi…

Tôi kể về chuyện làng giáo mà thôi
Những quyết định, những thông tư thành ám ảnh
Chuyện của VNEN, chuyện 30 (thông tư) nhiều lắm…
Bộ nói hay sao dân phải than hoài…

Có một ngày… giáo sư chửi nghênh ngang
Những lời lẽ, ngôn phong chợ búa
Học viên gọi thầy mà thầy “mày- tao”… thấy ngại
Hiệu trưởng - Giáo sư- Tiến sĩ… buồn sao…

Có phải nước mình  giá đào tạo không cao?
Có “lò ấp” mỗi năm vài trăm tiến sĩ
“Mười lăm triệu” một năm, nên những ông tiến “sĩ”
Có danh xưng nhưng chất lượng…thôi thì…

Chuyện năm rồi, chuyện năm “khỉ” em ôi!
Còn nhiều lắm mà thôi, em ơi…buồn lắm
Ta nắm tay nhau và nhìn nhau say đắm
Quên thôi em…chuyện năm cũ qua rồi…

Nguyễn Cao