Khi những trong trẻo đong đầy nơi đáy mắt

27/03/2022 09:31
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sự kiện “Mắt Thơ” được tổ chức bởi hai dự án TRANG HOA và S’amour Project, lấy cảm hứng từ đôi mắt ngây thơ, rạng ngời của những em bé.

Vào ngày 13/3/2022 vừa qua, chuyến tàu chở yêu thương mang tên "Mắt Thơ" của TRANG HOA và S'amour Project đã chính thức cập bến tại Thái Nguyên.

Được tổ chức như một sự kiện thiện nguyện, hai dự án TRANG HOA và S'amour Project đã cùng nhau hợp tác để truyền đạt tới các em những kiến thức về văn học Việt Nam cũng như tình yêu bản thân, để từ đó bồi dưỡng tâm hồn các em trẻ.

Trẻ em - những búp non trên cành đáng yêu thương quá đỗi

Có những em trẻ thật đáng yêu nhưng lại không may mắn, các em không có đủ điều kiện để tiếp xúc với chân trời tri thức, nhưng điều đó không làm những đôi mắt trong veo ấy ngưng rạng ngời.

Sự kiện “Mắt Thơ” được tổ chức bởi hai dự án TRANG HOA và S’amour Project, lấy cảm hứng từ đôi mắt ngây thơ, rạng ngời của những em bé.

Đôi mắt ấy luôn ánh lên tia hy vọng được gieo vào những con chữ tri thức, những câu chuyện cổ tích màu nhiệm.

Và đặc biệt là đối với những “vầng trăng khuyết”, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khao khát được đọc, được học lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết nhưng không có nhiều điều kiện để tiếp cận.

Bởi lẽ đó, “Mắt Thơ” ra đời để thắp lên cho các em ngọn đèn tri thức thông qua việc trao tặng sách.

Sự kiện “Mắt Thơ” được tổ chức bởi hai dự án TRANG HOA và S’amour Project, lấy cảm hứng từ đôi mắt ngây thơ, rạng ngời của những em bé.

Sự kiện “Mắt Thơ” được tổ chức bởi hai dự án TRANG HOA và S’amour Project, lấy cảm hứng từ đôi mắt ngây thơ, rạng ngời của những em bé.

S’amour Project - GenZ với những người trẻ ôm khát vọng ươm mầm

Ở trong môi trường chưa có nhiều điều kiện để tiếp xúc toàn diện với tri thức ngoài kia, có lẽ những kĩ năng mềm để trân trọng chính mình vẫn còn khá mới lạ với các em.

Hiểu được điều đó, S’amour đã tự tay thiết kế quyển handbook với những kiến thức bổ ích về tình yêu bản thân.

Những cuốn handbook self-love đong đầy tình yêu thương do chính các thành viên của S'amour tâm huyết sáng tạo nhằm gửi tặng tới các em nhỏ ở Thái Nguyên.

Bên trong đó là những bài viết chuyên môn nhằm nâng cao ý thức về sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần, cách để chăm sóc bản thân tốt hơn.

Với lối văn gần gũi, giản dị cùng những kiến thức bổ ích, dự án hy vọng sau khi đón đọc xong các em có thể áp dụng vào lối sống của mình, từ đó thêm yêu bản thân nhiều hơn.

Những cuốn handbook self-love đong đầy tình yêu thương

Những cuốn handbook self-love đong đầy tình yêu thương

Lời chào đến từ Thái Nguyên

Người dân Thái Nguyên luôn nổi tiếng mến khách, các thầy cô cùng các em học sinh đã chuẩn bị lễ chào đón vô cùng hoành tráng trước sự có mặt của S’amour Project và TRANG HOA.

Chào đón S’amour Project và TRANG HOA đến với Phú Lương không chỉ có các thầy cô và các bạn học sinh của hai trường Tiểu học Ôn Lương và Trung học cơ sở Hợp Thành, hai dự án còn rất vinh dự khi được gặp gỡ bác Chủ tịch xã Hợp Thành Ma Quốc Hiếu.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hợp Thành (Phú Lương - Thái Nguyên) Ma Quốc Hiếu phát biểu tại sự kiện.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hợp Thành (Phú Lương - Thái Nguyên) Ma Quốc Hiếu phát biểu tại sự kiện.

Những lời phát biểu chân thành của bác đã tiếp sức rất nhiều cho ban tổ chức để tạo nên một sự kiện thành công. Tiếp theo đó, để mở màn sự kiện “Mắt Thơ”, thuyền trưởng Nguyễn Đức Nam Anh - trưởng ban tổ chức nhà kỳ lân “S’amour” đã lên đại diện phát biểu.

Khi tiếng cười vang rộn không gian - những thời khắc vui chơi đáng nhớ

Ở Trường Tiểu học Ôn Lương, S’amour và TRANG HOA đã có những phút giây vô cùng vui vẻ với những trò chơi đã được Ban tổ chức sắp xếp từ trước.

Nhờ sự phối hợp nhiệt tình của các em nhỏ Trường Tiểu học Ôn Lương mà trò chơi “Rung chuông vàng” quen thuộc trở nên gay cấn, thú vị hơn bao giờ hết.

Các em nhỏ vô cùng tích cực, hăng hái trong mọi hoạt động, dù chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên nhưng tất cả đều nhanh chóng hòa nhập với các anh chị đến từ hai dự án.

Ngoài giúp các em nhỏ rèn giũa sự nhanh nhạy, các trò chơi còn giúp các em học cách làm việc nhóm nhiều hơn.

Bên cạnh những trò chơi thú vị, Ban tổ chức 2 bên cũng đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ khuấy động sân khấu, được cổ vũ nhiệt liệt bởi thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ về trải nghiệm cùng S’amour và TRANG HOA, em Gia Hưng cho biết: “Em cảm thấy rất vui vì các anh chị đã đến đây. Các anh chị rất vui tính, lại luôn giúp đỡ chúng em, dạy chúng em biết bao điều mới. Em rất mong anh chị có thể quay trở lại đây ạ!”

Các em nhỏ Trường Tiểu học Ôn Lương có nhiều giây phút vui vẻ tại sự kiện.

Các em nhỏ Trường Tiểu học Ôn Lương có nhiều giây phút vui vẻ tại sự kiện.

“Mắt Thơ” - hơn cả một hành trình, đó là một vé về tuổi thơ

Chặng đường nào rồi cũng đến hồi kết, kết thúc lại “Mắt Thơ”, trong lòng mỗi thành viên S’amour đều ngổn ngang biết bao cảm xúc.

Ắt hẳn ai cũng đã có những phút giây bên nhau thật đáng nhớ, không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, đủ để chúng mình khắc ghi sâu trong tim.

Trưởng Ban Tổ chức dự án S’amour, Nguyễn Đức Nam Anh chia sẻ: “Dù đây mới chỉ là mùa đầu của S’amour, nhưng chúng mình đã có nhiều kỉ niệm đáng quý. Đến với Mắt Thơ, sau khi nhìn đôi mắt trong trẻo của các em, mình như được trở về ngày xưa, khiến tim mình rộn ràng lắm! Chắc chắn đây sẽ là quãng thời gian mình không thể quên trong đời.”

Sự kiện chính “Mắt Thơ” đã khép lại một chặng đường vô cùng thành công của S’amour trong mùa đầu tiên. Chắc chắn trên quãng đường sắp tới ở các mùa tiếp theo, S’amour Project sẽ ngày càng phát triển hơn, trở thành một dự án cộng đồng với sức lan toả mạnh mẽ tới các bạn trẻ.

Thu Giang