Jennifer Phạm: Đóa hồng trắng vượt kiếp đa truân...!

20/03/2013 20:40
T.N
(GDVN) - Sau rất nhiều sóng gió về nghề nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư, hiện tại cuộc sống của Jennifer Phạm đang ngập tràn hạnh phúc. Đóa hồng trắng tinh khôi ngày nào thực sự đã tìm được bến đỗ bình yên.

Năm 2006, tại California, cô sinh viên ngành Dược trường Đại học California chạm tới vương miện vinh quang về nhan sắc.

Trong đêm chung kết Hoa hậu châu Á tại Mỹ diễn ra vào ngày 29/4/2006, cái tên Jennifer Phạm được xướng lên, đoạt danh hiệu cao quý nhất: Hoa hậu châu Á tại Mỹ. Cũng từ đây, cô gái sinh năm 1985 – Phạm Vũ Phượng Hoàng (tên của Jennifer Phạm) thực sự trở thành “phượng hoàng”.

Hình ảnh Jennifer Phạm khi đăng quang tại Mỹ.
Hình ảnh Jennifer Phạm khi đăng quang tại Mỹ.

Từ một sinh viên bình thường, Jennifer Phạm trở thành một thỏi nam châm có sức hút đối với giới truyền thông và làng giải trí.

Gương mặt đẹp, hình thể quyến rũ, có tiếng tăm, Jennifer Phạm rơi vào điểm ngắm của các đạo diễn. Việc cô trở thành 1 diễn viên, có vai trong các bộ phim trở nên dễ hiểu.

Tính tới nay, Jennifer đã tham gia 3 bộ phim: Những chiếc lá thời gian, Tiếng dương cầm trên biển, Xin thề anh nói thật. Tuy nhiên, dường như Jennifer không thực sự có duyên với điện ảnh. Bởi sau 3 bộ phim này, diễn xuất của người đẹp vẫn chưa thực sự chinh phục khán giả.

Dù vậy, điện ảnh vẫn là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời Jenni. Việc trở về Việt Nam tham dự bộ phim “Những chiếc lá thời gian” đã làm thay đổi cuộc đời cô: gặp và lấy ca sỹ Quang Dũng.

Lúc bấy giờ, Quang Dũng đã là một ca sĩ nổi danh. “Thành quả” từ bộ phim đầu tay của Jennifer không thực sự được đánh giá cao nhưng cô đã có một cuộc “hôn nhân trong mơ” với Quang Dũng sau một khoảng thời gian ngắn hẹn hò.

Hình ảnh cưới của Quang Dũng - Jennifer Phạm.
Hình ảnh cưới của Quang Dũng - Jennifer Phạm.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy không chỉ đem lại cho Jennifer và Quang Dũng một cậu bé đáng yêu- Bảo Nam mà con khiến họ trở thành hình mẫu lý tưởng một thời gian của giới showbiz. Họ thường xuyên xuất hiện trên báo chí với những lời có cánh về nhau, với những hình ảnh đẹp đẽ của hạnh phúc gia đình.

Nhưng, như người ta thường nói, hồng nhan bạc phận, cuộc hôn nhân cuối cùng đã tan vỡ. Năm 2009, sau “đám cưới trong mơ” 2 năm, Jennifer và Quang Dũng chính thức ly hôn để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Jenni trở thành đóa hồng trắng cô đơn.

Sau khi ly hôn, tên tuổi của Jennifer được nhắc tới nhiều hơn với vai trò MC. Ngoại hình sáng, cộng thêm vốn tiếng Anh lưu loát, Jennifer trở thành một tên tuổi đắt khách trong làng MC - nhất là trong các sự kiện quốc tế.

Giữa năm 2011, Jennifer bất ngờ sánh vai một người đàn ông lạ - chính là chồng cô sau này - Đức Hải tại đêm nhạc của ca sĩ Ý Lan. Không lâu sau đó, cô công khai tình cảm với người hâm mộ bằng một bức ảnh tình tứ giữa hai người tại một chuyến du lịch nước ngoài.

Không lâu sau đó. Jennifer và Đức Hải chính thức kết hôn vào trung tuần tháng 12/2012. Đóa hồng trắng tinh khôi ngày nào lại một lần nữa khoác áo cô dâu, hạnh phúc sánh bước bên chồng.

Đi thêm bước nữa, Jennifer Phạm càng ít tiếp xúc báo chí hơn, ít chia sẻ thông tin đời tư hơn. Cô lặng lẽ, bình yên bên hạnh phúc mới. Trong số ít lần xuất hiện trước truyền thông, người ta đều tìm thấy ở Jenni nụ cười viên mãn, rạng rỡ đầy quyến rũ.

Mới đây nhất, cô xuất hiện có phần gày gò, nhưng vẫn giữ được nét tươi tắn bên chồng. Người hâm mộ đang hồi hộp đồn đoán xem có phải cô đang mang thai? Và, họ đều hi vọng đây là sự thật và cầu chúc cho cô được bình an.

Phải chăng, đóa hồng trắng tinh khôi ngày nào đã vượt qua kiếp “đa truân”?

T.N