Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn: Làm gì với 4000 tuần lễ? (70)

24/06/2019 07:03
Nguyễn Lân Dũng
(GDVN) - Cuộc sống bình quân chỉ có 4000 tuần lễ, làm sao để 4000 tuần lễ ấy trôi qua một cách sôi động, hào hứng, hạnh phúc và có ích?

Gần đây báo điện tử Giáo dục Việt Nam thường xuyên tổ chức cho tôi đi nói chuyện cho học sinh các trường Trung học phổ thông.

Các em rất vui vẻ lắng nghe và tham gia trao đổi trong suốt 2-3 giờ liền.

Tôi chỉ kể chuyện về những điều mắt thấy tai nghe ở nước ngoài: về công nghệ In 3D, về robot thế hệ mới, về vạn vật kết nối, về trí tuệ nhân tạo, về điện toán đám mây, về dữ liệu lớn, về xe tự hành, về công nghệ nano và công nghệ sinh học…

Tôi nói rõ những thách thức cùng với những cơ hội đối với các em trước khi chuẩn bị bước vào đời.

Trong phần trao đổi về các thắc mắc và các tâm tư của các em, tôi nhắc đến cuộc sống bình quân chỉ có 4000 tuần lễ.

Hãy để 4000 tuần lễ ấy trôi qua một cách sôi động, hào hứng, hạnh phúc và có ích.

Làm sao để về sau mọi người biết đến mình đã từng tồn tại, có nghĩa là cuộc sống  phải tử tế và phải có những đóng góp cụ thể cho đất nước, cho nhân dân.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trao đổi về các thắc mắc và các tâm tư của các em học sinh. (Ảnh: LC)
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trao đổi về các thắc mắc và các tâm tư của các em học sinh. (Ảnh: LC)

Tôi hay nhắc đến các câu danh ngôn mà tôi từng tâm đắc. Dưới đây là những câu mà các em nhận thấy đáng ghi nhớ:

- Cha mẹ có thể thay thế tất cả những người khác, nhưng không người nào có thể thay thế được cha mẹ. 

- Nỗi đau lớn nhất đời người là con cái muốn báo hiếu cha mẹ mà cha mẹ không còn.

- Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được. Tiền bạc không cần thừa thãi, đủ tiêu là được. Bạn bè không cần như hình với bóng, luôn nghĩ về nhau là được. Con cái không cần đông đúc, hiếu thảo là được. Tuổi thọ không cần bách niên, sống khoẻ mỗi ngày là được. 

- Cái gì cũng có thể không tốt, nhưng tâm trạng không thể không tốt. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng lòng tự tin không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng vui vẻ bắt buộc là cần. Cái gì cũng có thể quên, nhưng việc rèn luyện sức khoẻ không được phép quên. 

- Có bốn nguyên tắc vàng trong cuộc sống: Trung thực khi nghèo khó. Giản dị khi giàu có. Lịch sự khi có uy quyền. Im lặng khi giận dữ. 

- Có gì cũng được, trừ có bệnh. Không có gì cũng được, trừ không có tiền. Thiếu gì cũng được, trừ thiếu sức khoẻ. Không có sức khoẻ sẽ chẳng có gì hết. 

- Có sáu thứ không nên: Không nên đói mới ăn. Không nên khát mới uống. Không nên buồn ngủ mới đi ngủ. Không nên mệt mới nghỉ. Không nên đổ bệnh mới đi khám. Không nên già rồi mới hối hận. 

- Có bốn thứ cần có: Cần có người yêu mình thật sự. Cần có bạn bè tri kỷ. Cần có sự nghiệp phát triển từng ngày. Cần có mái nhà tràn ngập yêu thương. 

- Có ba thứ cần lãng quên: Lãng quên tuổi tác, Lãng quên quá khứ, Lãng quên ân oán. 

- Phiền não trong cuộc đời gói gọn trong các chữ: Không buông bỏ được; Nghĩ không thông; Nhìn không thấu; Quên không nổi. 

Các em hãy mạnh dạn nói với bố mẹ, cho con được sống với ước mơ để ngẩng cao đầu

- Đời này chỉ có chính bạn mới hiểu bạn nhất; Vậy nên tỉnh táo trước khổ đau; Hãy nhẹ nhàng khi sung sướng. 

- Đừng ao ước trở thành người khác; Hãy chính là bản thân mình và cố gắng hết sức để trở thành một người tử tế, thật thà và biết bao dung người khác. 

- Sai lầm lớn nhất của đời người là ra sức dùng sức khoẻ để đổi lấy của cải và danh vọng. 

- Tiền bạc không mua được sức khoẻ, nhưng muốn có hạnh phúc buộc phải có sức khoẻ. 

- Ăn uống quý ở chỗ biết kiêng khem; Đọc sách quý ở chỗ biết chọn cái hay để đọc; Luyện tập quý ở chỗ biết duy trì dài lâu. 

- Nụ cười không cần đầu tư vốn liếng nhưng nó có thể tạo ra của cải. 

- Cuộc sống giống như con tầu đang di chuyển trên đường ray; Không được phép quay đầu lại, chỉ có thể tiến lên phía trước. 

- Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. 

- Lo lắng không làm những điều tồi tệ ngừng xảy ra mà chỉ làm những điều tốt lành ngừng lại. 

- Không cầu là Quý; Ít bệnh là Thọ; Không nhiều dục vọng là Phúc; Luôn cảm kích là Hỷ. 

- Đời người không nằm ở việc sống lâu hay ngắn mà nằm ở việc giác ngộ sớm hay muộn. 

- Bộc lộ sự nóng nẩy ra ngoài đó là bản năng; Kìm hãm sự nóng nảy vào bên trong đó là bản lĩnh. 

- Đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn; họ chính là những người nghĩ bạn giỏi hơn họ. 

- Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn mà là trân trọng những gì bạn đang có. 

- Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần tới sự đồng tình từ ai khác. 

- Tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó là đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó. 

- Cuộc đời này thật ngắn ngủi. Đừng dành dù một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn phiền. 

- Hãy biết tha thứ cho bản thân mình; Đừng mải nhìn vào sai lầm của bản thân để rồi trách cứ mình. 

Cuộc chuyện trò bên cột mốc Trường Sa giữa sân trường

- Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh, hoặc cực kỳ ngu dốt. 

- Không tranh luận với kẻ ngốc, nếu không sẽ không biết rõ ai là kẻ ngốc. 

- Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là loại tài năng thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn. 

- Thước đo cuộc đời không phải là thời gian, mà là sự cống hiến. 

- Người thông minh là người có thể che dấu sự thông minh của mình. 

- Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mải đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. 

- Đừng cả ngày mải mê theo đuổi ngược xuôi, mà hãy sống ung dung, tự tại. 

- Địa vị hay danh vọng chỉ giống như một chiếc bình rỗng; nền tảng tư tưởng và đạo đức mới là thứ rượu quý chứa trong bình. 

- Cô đơn không phải là khi ta ở một mình, mà là khi ta ở giữa đám đông mà vẫn cảm thấy cô đơn. 

- Ngu ngốc nhất không phải là thất bại mà là không dám thử. 

- Khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời mình, xin hãy nhìn vào gương. 

- Có hai cách để thay đổi cuộc đời ngay từ bây giờ: Bắt đầu những hành động tích cực và ngừng ngay những hành động tiêu cực.

Nguyễn Lân Dũng