|
Từ lúc anh em mình đeo kính block color đến giờ, có vẻ em bán được nhiều bánh rán hơn đấy anh ạ! |
|
"Trưa nay ra đường không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát rượt đuổi, lạng lách nhiều mỏi hết cả vai. May mà thoát được.." |
|
Ố ố la la, đường cong em đấy mà! |
|
Mình thử bóp cổ xem nín thở được bao nhiêu phút, có khi lại lập được kỷ lục gi- nét ấy chứ! |
|
Chị nói chuyện làm em mắc cười quá, em tên là Diệp mà, có phải là Diệc đâu! Diệp - Đinh Ngọc Diệp chị à! |
|
Dành dụm tiền mãi mới mua được cái váy đẹp, lại còn được khuyến mại thêm sâu hoa quả nữa. Giờ thì ai gợi cảm hơn ta được đây. |
|
Nếu nói theo Đuổi hình bắt chữ thì đây sẽ là: "hoa mắt" |
|
Anh em mình vừa diễn thử cảnh hôn nhau, may mà không bị ai bắt gặp em nhỉ. Thế này mai đi casting phim là thành công 90% rồi. |
|
Nếu anh làm cho em khóc được bây giờ, em sẽ mất chiếc nhẫn hàng hiệu này, được chưa? |
|
Tạo dáng thế này thêm lúc nữa chắc mình gẫy lưng luôn. |
|
Em để ý rồi anh ạ, không có ai ở nhà, anh em mình đánh chén hết đĩa cam trên bàn rồi chuồn thôi. |
|
Em sửa lại tóc tai đã, anh quay gì mà vội thế. |
|
Thật à, tối nay cậu đi ăn tối với anh chàng người Pháp đẹp trai cùng công ty á! |
|
Đố bạn biết, dưới lớp áo lông Diệp mặc là gì? |
|
Cô nói thế nào chứ, nhìn thế nào thì cháu vẫn xinh hơn cô mà! |
|
Đang mơ đến đoạn hoàng tử đến đón đi chơi, mọi người đừng làm phiền nhé! |
|
Sao anh cứ đần mặt ra thế, người ấy và tôi, anh chọn ai? |
|
Tự nhiên đi đường cũng có người tặng hoa, người nổi tiếng có khác. |
|
Thỉnh thoảng kiểm tra lại cho nó an toàn. |
Thùy Linh (tổng hợp)