'Con mình chẳng lẽ lại vứt?': Kinh nghiệm để trở thành phụ huynh thông thái

22/05/2021 06:02
Lê Quyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Con mình chẳng lẽ lại vứt?” là tập hợp những bài viết chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm dạy con của vợ chồng Tiến sĩ Cherry Vũ và Rob England.

Cuốn sách cũng có những bức thư, bài viết của David Nguyễn, con trai của họ, như một minh chứng sống động về thành công trong nuôi dạy con của hai tác giả.

Với “Con mình chẳng lẽ lại vứt?” độc giả sẽ được biết đến những bài học cuộc sống, bài học dạy con vô cùng hữu ích với tư tưởng rất tiến bộ, văn minh, cách viết súc tích, mạch lạc, chân thực; để có thể trở thành những bậc cha mẹ thông thái và thành công.

“Con mình chẳng lẽ lại vứt?” độc giả sẽ được biết đến những bài học cuộc sống, bài học dạy con vô cùng hữu ích với tư tưởng rất tiến bộ, văn minh.
“Con mình chẳng lẽ lại vứt?” độc giả sẽ được biết đến những bài học cuộc sống, bài học dạy con vô cùng hữu ích với tư tưởng rất tiến bộ, văn minh.

Dưới đây là những kinh nghiệm dạy con đáng lưu ý, được tác giả chia sẻ trong cuốn sách.

Khi bạn nhận thấy con không như mình mong muốn chính là lúc con đang cần bạn nhất

Bạn sẽ làm gì bỗng một ngày có một ai đó ném vào mặt mình những từ “vô dụng”, “dốt nát”, “khó dạy”... chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy đau khổ, ấm ức, tức giận và cần một ai đó ôm mình vào lòng và nói với mình vài câu rằng: chúng ta hãy bỏ qua những phán xét đó đi, trong bản thân chúng ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Khi bạn cảm thấy con mình đúng như những gì thế giới bên ngoài kia đang nói, là lúc con bạn đang rất cô đơn chống chọi lại mọi sự phán xét đến từ xã hội, người thân, bạn bè cùng tuổi thậm chí là thầy cô giáo. Con cần bạn ôm chúng vào lòng và nói cho chúng biết, tất cả những điều bạn biết về chúng nhiều hơn thế giới ngoài kia rất nhiều, chúng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và việc của chúng cần làm là phát huy thật tốt những sở trường của mình và khắc phục những điều còn lại bằng sự nỗ lực của bản thân.

Trẻ bướng bỉnh hay nổi loạn là một cách gây sự chú ý, khi trẻ nhận thấy bản thân thực sự được cha mẹ chú ý với cách nhìn tích cực cùng tình yêu thương, tự nhiên việc nổi loạn sẽ giảm đi, và chúng sẽ dần tốt lên đúng như mong muốn của cha mẹ.

Con là một mầm cây không phải là một tờ giấy trắng để cha mẹ vẽ ước mơ của chính mình

Mỗi mầm cây từ khi sinh ra đã có năng lực, đặc điểm và lợi ích của riêng mình. Muốn cây phát triển tốt, người trồng cây cần chăm sóc chúng đúng cách. Bởi mỗi loại cây sẽ cần những dưỡng chất riêng để phát triển, cần lượng nước khác nhau để tươi xanh và môi trường, ánh sáng khác biệt để lớn lên. Cây xanh không được chăm sóc đúng cách sẽ không phát triển, thậm chí là sẽ chết!

Trẻ em cũng như vậy! Ngoài việc được nuôi dưỡng về thể chất, nếu có chế độ dinh dưỡng tâm hồn phù hợp thì trẻ sẽ trưởng thảnh với tất cả những thế mạnh mà mình có. Gia đình sẽ là môi trường cung cấp chế độ đó và cha mẹ là người trồng cây. Trẻ em không phải tờ giấy trắng để cha mẹ vẽ lên đó ước mơ và sự kì vọng của chính mình.

Là cha mẹ, chúng ta chỉ được phép đồng hành

Không ai trồng cây mà lại che kín cái cây của mình khỏi ánh sáng và môi trường tự nhiên. Thông thường chúng ta chỉ dành nhiều thời gian nhất cho cái cây đó khi chúng còn nhỏ, bằng những việc như: bắt sâu, tưới tắm, nhặt lá già, uốn nắn hoặc dựng lên những chiếc cọc nhỏ đỡ thân cành đang vươn dài… Và sau đó ta để cây tự đón ánh sáng mặt trời và hướng về phía tự nhiên đang vẫy gọi. Việc nuôi con cũng vậy.

Cha mẹ dành thời gian chăm sóc nhiều nhất cho con cái là khi chúng còn nhỏ; rồi mức độ, thời gian chăm sóc sẽ giảm dần đi theo quá trình lớn lên của trẻ. Đây là điều tự nhiên và chỉ có như vậy con trẻ mới có thể trưởng thành được. Cha mẹ cần phải học được cách buông tay, cho con dần tự do và trải ngiệm cuộc sống. Bởi cái cây cớm nắng, hoặc tệ hơn là không có ánh nắng thì không thể lớn được!

Việc cha mẹ cần làm để đồng hành, chăm sóc tâm hồn một đứa trẻ là trò chuyện mỗi ngày, hướng cho chúng cách học tập và khám phá cuộc sống và sau đó để chúng tự cảm nhận tất cả những gì mà cuộc sống dội lại từ chính hành động của chúng, rồi đổi thay.

Thả lỏng để giúp đỡ chính mình và con mình

Khi bạn làm sai chuyện gì....

Người bao bọc bạn sẽ nói: Đã bảo để đấy đừng có làm...

Người đồng hành đúng nghĩa sẽ nói: Ồ, mình có thể làm lại, nhưng trước tiên cần tìm ra vấn đề ở chỗ nào!

Khi bạn buồn....

Người bao bọc bạn sẽ nói: Đã nói bao nhiêu lần rồi, làm gì thì phải nói ra mới giải quyết được....

Người đồng hành đúng nghĩa sẽ nói: Mình vẫn luôn ở ngay đây, bất cứ khi nào cảm thấy cần chia sẻ, hãy gọi mình....

Khi bạn bối rối....

Người bao bọc bạn sẽ nói: Được rồi, đừng có nghĩ nữa, đã bảo là chọn phương án này tốt nhất rồi....

Người đồng hành đúng nghĩa sẽ nói: Ồ, chúng ta cứ ngồi xuống để xem cái nào hợp lý nhất trong tình huống này, hít thở sâu để đi tìm câu trả lời nhé....

Trong bất kì tình huống nào, để làm một người đồng hành đúng nghĩa hãy chỉ đứng bên cạnh và giúp con bạn tự đưa ra quyết định. Loại trừ những điều liên quan đến luật pháp, mạng sống và sức khỏe, còn lại hãy giữ bản thân mình vững chãi trước hậu quả mà bạn nghĩ có thể xảy đến nếu con mình quyết định sai. Trong thực tế, không ai trong chúng ta có quyết định đúng trong mọi hoàn cảnh. Việc tập cho trẻ cách đối diện và lựa chọn cách giải quyết vấn đề cho bản thân chính là cách để trẻ giảm thiểu những quyết định không đúng sau này.

Đọc cuốn sách “Con mình chẳng lẽ lại vứt”, độc giả sẽ còn được biết rất nhiều kinh nghiệm khác, hướng dẫn trở thành phụ huynh thông thái chạm được vào trái tim của những người làm cha mẹ.

Tác giả chính của cuốn sách, Cherry Vũ là Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công, Đại học Victoria, New Zealand. Chị được vinh danh là một trong 100 phụ nữ có đóng góp lớn nhất thế giới trong lĩnh vực áp dụng tư duy Tinh gọn và Linh hoạt – Lean & Agile.

Hiện chị là CEO của công ty tư vấn toàn cầu Teal Unicorn, Two Hills có trụ sở chính tại New Zealand và là diễn giả quen thuộc trong các hội nghị quốc tế lớn về cách làm việc và quản lý mới.

Chồng chị Rob England là một trong 25 nhà lãnh đạo tư tưởng trên toàn cầu trong lĩnh vực Tư duy quản lý mới trong ngành IT. Sau khi kết hôn họ đã cùng nhau nuôi dạy các con trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công đáng lưu ý. Những kinh nghiệm này được họ chia sẻ mạch lạc, chân thực song cũng không thiếu phần hóm hỉnh, thú vị trong cuốn sách “Con mình chẳng lẽ lại vứt?”.

Hiện tại, cô con gái nuôi Alice của Cherry hiện đã tốt nghiệp ngành quản lý du lịch, có công việc tốt và một gia đình hạnh phúc. Jack là chủ một công ty chuyên độ xe hơi cổ ở New Zealand. Eddy là chuyên gia phân tích dữ liệu cao cấp của một tổ chức liên quan đến chống rửa tiền ở New Zealand. David hiện là sinh viên chuyên ngành triết học và thương mại Đại học Victoria (New Zealand), đồng thời là chủ thương hiệu thời trang Hype Meets Vintage khá có tiếng dành cho giới trẻ.

In 3.000 bản trong lần đầu tiên và cuốn sách “Con mình chẳng lẽ lại vứt?” được tái bản ngay ngày đầu tiên phát hành, sau 7h ra mắt độc giả.

Lê Quyên