Bộ ảnh kỷ yếu rơi nước mắt từ những điều giản dị

29/05/2019 07:09
Vũ Ninh
(GDVN) - Trái ngược với trào lưu chụp ảnh kỷ yếu đầu tư như hiện nay, các bạn học sinh lớp 12 tại Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện bộ kỷ yếu giản dị nhưng xúc động.

Không cầu kỳ, không cần đến những ý tưởng độc đáo, không đầu tư nhiều về trang phục.

Bộ ảnh kỷ yếu được thực hiện bởi các bạn học sinh lớp 12A3 Trường Trung học Phổ thông Hòa Hội (Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu) gây ấn tượng bởi tình cảm chân thành và sự giản dị.

Nữ sinh ĐH Đại Nam cực xì tin tại Văn Miếu

Những khoảnh khắc ghi lại trong kỷ yếu được diễn ra tại buổi lễ tri ân cha mẹ cũng là buổi học cuối cùng của học sinh lớp 12.

Những giọt nước mắt, nụ cười và cả những cái ôm giữa  phụ huynh và học sinh là những khoảnh khắc chân thành và cao đẹp nhất.

Nói về bộ kỷ yếu này, bạn Trúc Nhân – người thực hiện bộ ảnh cho biết: "Ý tưởng này đã được mình ấp ủ trong suốt thời gian qua.

Mình chọn thực hiện một bộ kỷ yếu đơn giản nhưng đầy tình cảm  thay vì chạy theo những trào lưu như hiện nay".

Khi thực hiện bộ kỷ yếu trên, ekip cũng nhiều lần rơi nước mắt, xúc động vì những tình cảm được thể hiện trong buổi tri ân cha mẹ.

Trúc Nhân chia sẻ: "Điều mình cảm thấy ấn tượng là các bạn đã khéo léo kết hợp buổi họp phụ huynh tri ân cha mẹ thành một buổi kỷ yếu.

Trong buổi tri ân nhiều bạn đã mạnh dạn nhận lỗi lầm trước cha mẹ và thầy cô.

Những khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc chân thành nhất. Cả lớp cùng phụ huynh không ai cầm được nước mắt".

Những món quà, bó hoa là tình cảm của con cái dành cho cha mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Những món quà, bó hoa là tình cảm của con cái dành cho cha mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thông qua bộ ảnh kỷ yếu này Trúc Nhân cũng muốn nhắn nhủ tới mọi người đặc biệt là các bạn trẻ:

"Theo mình một bộ kỷ yếu đẹp là một bộ kỷ có cảm xúc chân thật chứ không nhất thiết phải đầu tư cầu kỳ về tiền bạc, trang phục hay chủ đề".

Nhân vật chính trong bộ kỷ yếu là các bạn học sinh, cha mẹ và thầy cô. Trong buổi tri ân những món quà nhỏ được các bạn học sinh chuẩn bị như một lời cảm ơn, một lời xin lỗi gửi đến thầy cô, cha mẹ.

Chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của các con nhiều phụ huynh đã bật khóc. Mái tóc bạc trắng, những nếp nhăn, bộ quần áo còn thơm mùi bùn đất, đôi bàn tay gầy gò lau nước mắt.

Nếu một ngày con biết nói lời cảm ơn và xin lỗi thì con đã thực sự trưởng thành (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nếu một ngày con biết nói lời cảm ơn và xin lỗi thì con đã thực sự trưởng thành (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Có lẽ niềm hạnh phúc nhất của bậc làm cha, làm mẹ là được nghe hai từ: cảm ơn và xin lỗi.

"Con biết cảm ơn và xin lỗi đó là lúc tôi cảm thấy con tôi thực sự trưởng thành.

Một người trưởng thành phải sống biết ơn và biết nhận lỗi khi mình làm sai. Buổi tri ân thực sự xúc động.

Thay mặt cho phụ huynh tôi xin cảm ơn ekip thực hiện và đặc biệt là cảm ơn nhà trường, thầy cô đã dạy dỗ con tôi trong suốt 3 năm học vừa qua" – chị Đỗ Thị Mỹ Quyên, phụ huynh chia sẻ.

Buổi tri ân còn là cơ hội để học sinh bày tỏ tình cảm dành cho cha mẹ, thầy cô.

Em Vũ Phương Thảo học sinh lớp 12A3 tâm sự: "Buổi tri ân thực sự xúc động. Em rất biết ơn cha mẹ và thầy cô đã sinh thành và dạy dỗ em lên người.

Đây cũng là cơ hội để em nói những lời yêu thương đến cha mẹ mình. Em hứa với cha mẹ sẽ thi đỗ Đại học và trở thành người có ích cho xã hội".

Hạnh phúc là khi những giây phút thiêng liêng nhất có cha mẹ, thầy cô và bạn bè (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Hạnh phúc là khi những giây phút thiêng liêng nhất có cha mẹ, thầy cô và bạn bè (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chung tâm trạng của em Thảo, em Nguyễn Thành Nam bày tỏ: "Trước đây em chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm với cha mẹ.

Buổi lễ tri ân này bọn em đã bàn bạc để cha mẹ và thầy chủ nhiệm ngồi cùng nha.

Em cũng đã nói những lời cảm ơn và xin lỗi đến cha mẹ vì nhiều khi em không ngoan. Em hứa sẽ cố gắng thi đỗ đại học và ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ".

Bộ kỷ yếu khép lại và kết thúc một chương lớn trong cuộc đời. Những bạn học sinh lớp 12A3 nói riêng và học sinh lớp 12 trên cả nước nói chung sẽ chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được tổng kết một phần ý nghĩa của cuộc đời với thầy cô, cha mẹ. Những điều tuyệt vời nhất đôi khi đến từ sự giản dị nhất.

Vũ Ninh