Vụ cháy tiệm vàng: 5 thi thể đang nằm ở BV chờ gia đình lo mai táng

26/07/2013 16:17
Viết Cường (Tổng hợp)
(GDVN) - Nguyên nhân vụ cháy tiệm vàng ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh khiến 5 người chết, 4 người bị thương, có thể là do cháy lan từ biển hiệu cửa tiệm bị chập điện.

Khoảng hơn 2h sáng ngày 26-7, tại tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, trên đường 25-4 (TP Hạ Long) xảy ra vụ cháy nhà 6 tầng.

Căn nhà bị cháy là cửa hàng kinh doanh vàng Đức Anh. Vụ cháy xảy ra vào ban đêm nên đã làm 5 người tử vong và 4 người bị thương.

Ông Vũ Khắc Sơn, nhân viên bảo vệ tòa nhà Hạ Long DC, đối diện với căn nhà bị cháy cho hay: "Khi tôi đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng mọi người hô cháy rất to. Tôi chạy ra ngoài thì thấy cửa hàng vàng Đức Anh đối diện có khói đen bốc ra ngùn ngụt. Ít phút sau, từ tầng 2 căn nhà có 2 người nhảy xuống dưới đường”.

Hiện trường vụ cháy (ảnh báo Quảng Ninh)
Hiện trường vụ cháy (ảnh báo Quảng Ninh)

Theo các nhân chứng, họ thấy ông chủ tiệm vàng bế một cháu bé nhảy từ tầng 2 ngồi nhà xuống, ngã sõng soài trên nền đất. Sau đó, vợ của chủ tiệm cũng nhảy theo. Mọi người đã đưa nạn nhân tới ngay bệnh viện cấp cứu. 

Do cửa hàng vàng bị cháy được khóa quá chắc nên người dân tại khu vực này đã không thể phá cửa để vào ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều 3 xe cứu hỏa với gần 20 chiến sỹ có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Do cháy lớn nên phải 30 phút sau ngọn lửa mới được khống chế. Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt khói nên có 5 người tử vong. Số người bị thương còn lại được cấp cứu tại Khoa Chấn thương, trong đó có một chiến sĩ PCCC.

Trong số những nạn nhân bị thiệt mạng có 3 người là con của chủ cửa hàng vàng Đức Anh, 1 người là mẹ vợ, 1 người là cháu vợ. 5 người này khi đó đều ngủ trên tầng 4 nên khi đám cháy xảy ra, cả 5 người đã không kịp chạy thoát và bị khói bốc lên gây chết ngạt bởi theo quan sát, các vết thương do bỏng trên người rất ít. 

Trưa nay, khi hồi tỉnh tại bệnh viện, anh Nguyễn Tiến Đức (34 tuổi, chồng chị Mai Thị Anh, người đứng tên chủ hộ) cho biết ngọn lửa phát ra từ tầng hai ngôi nhà, có thể là do chập điện ở biển hiệu khiến đồ đạc tại đây cháy rụi và lan lên tầng trên.

Anh Đức kể lại: Vào khoảng 3 giờ sáng, anh cùng vợ và con nhỏ (6 tháng tuổi) đang ngủ ở tầng 3 ngôi nhà thì bị đánh thức vì luồng khí nóng hắt vào phòng.

Anh chạy ra mở cửa thông ra hành lang thì thấy một ngọn lửa đang cháy dữ dội, khói đen mù mịt cuộn từ phía dưới lên giếng trời nên không thể chạy ra được. Lập tức anh Đức đóng cửa phòng chạy ra mở cửa sổ nhìn ra mặt đường la hét gọi bố vợ đang ngủ ở tầng một.

Ngay sau đó bố vợ anh Đức đã mang một chiếc giường xếp để vợ chồng anh nhảy tử tầng 3 xuống, chị Anh nhảy xuống trước, anh Đức ôm con nhảy xuống sau. Anh Đức cũng cho biết đã không kịp cứu mẹ vợ cùng con và cháu ngủ ở tầng 4.

Chị Nguyễn Thị Hà, 45 tuổi, nhà ở phía đằng sau cửa hàng vàng, kể lại: Vào khoảng hơn 3 giờ, chị nghe tiếng đập cửa kính ầm ầm, tiếng người la hét náo loạn liền chạy ra thì thấy ngọn lửa bốc ngùn ngụt từ cửa hàng vàng Đức Anh. Một lúc sau lực lượng PCCC có mặt khống chế ngọn lửa và đưa các cháu nhỏ từ tầng 4 xuống.

Một nhân chứng khác cũng có mặt tại hiện trường thời điểm đó cho biết cả 4 cháu bé lúc được đưa ra khỏi đám cháy đều không còn thở do bị ngạt.

Căn nhà 6 tầng gần như bị thiêu rụi hết bên trong (ảnh báo Quảng Ninh)
Căn nhà 6 tầng gần như bị thiêu rụi hết bên trong (ảnh báo Quảng Ninh)

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Diên, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong các nạn nhân được đưa vào cấp cứu, 4 cháu nhỏ đã chết ngoại viện, riêng bà Nguyễn Thị Tý (mẹ chị Anh) chết tại khoa Hồi sức cấp cứu, dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Một người giúp việc tên Nguyệt của gia đình chị Mai Anh cũng nhập viện trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp do bỏng, ngạt khí.

Bệnh viện đang điều trị cho 4 người (trong đó có một chiến sĩ công an).

Hiện thi thể các nạn nhân đang được quản tại nhà đại thể của bệnh viện để chờ gia đình tổ chức mai táng.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng chí giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục vụ cháy, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng và những nạn nhân bị thương.

Lãnh đạo UBND TP.Hạ Long thăm hỏi vợ chồng anh Đức - chị Anh đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh - Ảnh: Thiên Bình (Thanh Niên online)
Lãnh đạo UBND TP.Hạ Long thăm hỏi vợ chồng anh Đức - chị Anh đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh - Ảnh: Thiên Bình (Thanh Niên online)

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bà Thủy yêu cầu bệnh viện huy động bác sỹ, trang thiết bị tốt nhất để chữa trị cho những người bị thương.

Đồng chí PCT tỉnh Quảng Ninh - Vũ Thị Thu Thủy cho biết, trước mắt UBND tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ của tỉnh cho đại diện gia đình có người thiệt mạng là 6 triệu đồng/người; người bị thương là 3 triệu đồng.

Sáng 26-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ TP Hạ Long đã đến thăm, trích nguồn quỹ Nhân đạo hỗ trợ 34 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân để chia sẻ khó khăn với gia đình các nạn nhân vụ cháy tiệm vàng Đức Anh. Trong đó, hỗ trợ 4 triệu đồng/người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương. Riêng một chiến sĩ công an PCCC bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng.  

Viết Cường (Tổng hợp)