VIẾT HỘ NHIỀU NGƯỜI
(Gửi tặng bạn trẻ Lê Xuân Hải).
Có những người cúi đầu để ghế cao thêm
Có những người cúi đầu đi theo người khác
Có những người cúi đầu chỉ mong kiếm chác
Có những người cúi đầu ngay trong lúc cạo râu
Có những người cúi đầu ăn chơi suốt đêm thâu
Có những người cúi đầu đi về đâu chả biết
Có những người cúi đầu nghĩ âm mưu khôn xiết
Có những người cúi đầu chẳng phân biệt đúng sai
Có những người cúi đầu mua bằng cấp để oai
Có những người cúi đầu cho tim chai, vô cảm
Có những người cúi đầu để cố lừa bè bạn
Có những người cúi đầu dễ quên lãng lời xưa
Bao thói xấu trên đời kể mấy cho vừa
Có những người - rõ là chưa tất cả
Nồi canh ngon : ngọt từ xương, lá, quả
Có lẽ nào bị thảm hoạ vì sâu ?
Có nhiều người biết luôn ngẩng cao đầu
Ngẩng đầu vinh quang bên mầu vàng đỏ
Ngẩng đầu sẻ chia những nơi khốn khó
Ngẩng đầu luận tranh sáng tỏ bao điều
Ngẩng đầu nghe thầy dù hết tiền tiêu
Ngẩng đầu nhìn lên cha yêu đã khuất
Ngẩng đầu ước mơ những gì đẹp nhất
Ngẩng đầu bước đi..được mất không nề
Ngẩng đầu để say tiếng sáo chiều về
Ngẩng đầu chung tay giữ đê mùa lũ
Ngẩng đầu đổi thay những gì cổ hủ
Ngẩng đầu tránh xa cám dỗ tầm thường
Có con sâu nào đôi chỗ còn vương
Hãy quyết nhặt ra trên đường đi tới
Thế hệ mình ! Cuộc sống vang tiếng gọi :
Luyện vàng sao cho đúng tuổi vàng mười !