Hành trình tổ công tác đặc biệt 142:

VIDEO: Lời khai của đối tượng trộm cắp tài sản ở Big C Thăng Long

21/05/2012 15:30
Nguyễn Tiến - Viết Cường
(GDVN) - Một đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại siêu thị Big C Thăng Long khi bị tổ công tác 142 (Công an TP Hà Nội) bắt giữ khai nhận: "Em ăn cắp để lấy tiền về quê?".
Khoảng hơn 12h ngày 20/5, đội công tác số 4 và số 7/142, Công an Thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Gia Huấn và Trần Văn Hiếu làm tổ trưởng đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của khách hàng tại Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 10h20 cùng ngày các tổ công tác đặc biệt 142 làm nhiệm vụ tại Big C Thăng Long đã phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn trà trộn vào trong siêu thị cùng khách mua hàng. Đến khoảng hơn 12h, đối tượng giả vờ làm khách mua hàng và mang quần áo vào trong phòng thử đồ của siêu thị Big C để thử.

Đối tượng Hà Văn Trung đã thừa nhận hết hành vi trộm cắp của mình tại công an phường Trung Hòa
Đối tượng Hà Văn Trung đã thừa nhận hết hành vi trộm cắp của mình tại công an phường Trung Hòa

Tại đây, lợi dụng sơ hở của khách mua hàng, đối tượng này đã nhanh tay nhặt chiếc túi xách của một khách hàng nữ khi đang thử đồ tại đây và bỏ vào túi mua hàng của mình sau đó phủ một chiếc gối lên trên chiếc túi. Tuy nhiên hành vi gian xảo này của đối tượng trên đã không qua mắt được các chiến sĩ trong tổ công tác đặc biệt 142.

Sau khi lấy đồ xong, đối tượng này mang chiếc giỏ mua hàng trong đó có chiếc túi xách vừa ăn cắp được đi lòng vòng qua các gian hàng để nghe ngóng tình hình tìm cách chuyển đồ ra ngoài. Khi đối tượng vừa đến quầy bán giầy, dép của siêu thị thì bị các chiến sĩ trong tổ công tác 142 yêu cầu kiểm tra hành chính.

Phát hiện bên trong giỏ mua hàng của đối tượng trên có một chiếc túi xách của phụ nữ bên trong có 720 nghìn đồng, một chiếc kính mắt và hai chiếc điện thoại di động. Ngay lập tức đối tượng này được đưa về trụ sở Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng trên là Hà Văn Trung (SN 1993, trú tại tỉnh Tuyên Quang). Tại đây đối tượng Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Nạn nhân của Trung là chị Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1993, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).

“Em mới ở Miền Nam về quê thăm cháu được ít hôm. Trước đó em làm cà phê cùng với anh chị ở trong đó. Em mới xuống Hà Nội được ít ngày thì hết tiền nên em vào siêu thị ăn cắp để lấy tiền về quê”, đối tượng Trung khai nhận mục đích trộm cắp của mình.

Tài sản Hà Văn Trung đã trộm cắp được tại siêu thị Big C.
Tài sản Hà Văn Trung đã trộm cắp được tại siêu thị Big C.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, trước đây Trung đã từng một lần ăn cắp một chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và cũng đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ.

Trong phòng hình sự của công an phường Trung hòa, Hà Văn Trung tỏ ra khá “ngoan ngoãn” trước những câu hỏi của các Trinh sát và phóng viên. Khi được hỏi về gia đình mình, đặc biệt là nhắc tới mẹ, khuôn mặt lạnh lùng của kẻ đã hai lần phạm tội bỗng chợt biến sắc, y khóc như một đứa trẻ khi mắc lỗi và cho biết: “Em nghĩ đến mẹ em, em thương mẹ em lắm”.

Được biết, siêu thị Big C là một trong những điểm “nóng” của tình trạng trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đã nhiều lần bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp ở đây. Cách đây vài hôm, cơ quan chức năng cũng bắt giữ một “nữ quái” có hành vi trộm cắp máy tính xách tay tại đây. Qua Báo Giáo dục Việt Nam, lực lượng chức năng cũng cảnh báo người dân khi đi siêu thị mua hàng cần hết sức đề phòng, cảnh giác đối với các loại tội phạm này.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam ghi lại quá trình hỏi cung đối tượng Hà Văn Trung tại công an phường Trung Hòa. Mời độc giả cùng theo dõi.
Nguyễn Tiến - Viết Cường