Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: -917.84.9911

TP.HCM: Chồng treo cổ chết theo vợ

11/01/2013 10:51
Theo Hưng Văn (Khampha.vn)
Khi mọi người chạy đến mở cửa phát hiện cả 2 vợ chồng hàng xóm đang treo lơ lửng giữa nhà nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trưa 10/1, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện đôi vợ chồng cùng nhau treo cổ tự vẫn tại căn phòng trọ tại quận 5 (TP.HCM). Nạn nhân được xác định là anh Bành Chí Cường (SN 1975, ngụ đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP.HCM) và chị Võ Thị Hồng Diễm (SN 1974, vợ Cường, ngụ đường Phong Phú, phường 11, quận 8, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11h45 anh Cường đi làm về mở cửa vào nhà thì phát hiện vợ đang treo cổ tự vẫn nên chết theo. Lúc này, nhiều người nghe tiếng động chạy đến thì hốt hoảng khi thấy vợ chồng anh Cường, chị Diễm đang treo lơ lửng giữa nhà nên cùng nhau hô hoán đưa nạn nhân đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5) cấp cứu.

Các bác sĩ tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương xác nhận, khoảng 12h10 khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân bị thương nặng ở vùng cổ, trong đó chị Diễm đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Riêng anh Cường, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vẫn không qua khỏi.

Ông T.V.T. (người thường xuyên mua cà phê bột của anh Cường) cho biết, anh Cường hành nghề bỏ mối cà phê bột. Sau khi nghe tin khách hàng của ông đột ngột qua đời, ông T liền tức tốc vào bệnh viện thì nghe tin như sét đánh ngang tai, khi được người nhà thông báo vợ chồng anh Cường cùng nhau tự vẫn trưa 10/1.

Ông T. cho hay, sau khi nghe người nhà gia đình nạn nhân nói chuyện ông mới giật mình khi biết vợ chồng anh Cường có nợ một khoản tiền khá lớn liên quan đến chơi hụi. “Bình thường khi bỏ mối cà phê tôi không nghe Cường nói gì, khi vụ việc xảy ra tôi mới giật mình vì không biết tại sao vợ chồng Cường lại nợ một số tiền khá lớn như vậy”, ông T. nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Hưng Văn (Khampha.vn)