Thiếu nữ bị kẻ 'điên tình' thiêu sống trước phòng trà đã qua đời

22/04/2013 10:34
XT (tổng hợp)
(GDVN) - 19h25 ngày 21/4, một ngày sau khi bị tạt xăng thiêu sống trước cửa phòng trà ở Đà Nẵng, chị Phan Thị Hải Yến đã tử vong vì vết bỏng quá nặng.
Thông tin này được ông Phan Hải Sơn (bố chị Yến) xác nhận với phóng viên Nguyễn Đông - báo VnExpress.net. Nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng lúc 19h25. Trước đó, chị Yến đã hôn mê sâu, thở hoàn toàn bằng máy, huyết áp không đo được... dù đã mổ khai khí quản và chuyển lên phòng hồi sức ngoại điều trị đặc biệt.

Ngọn lửa từ người nạn nhân thiêu cháy luôn bảng hiệu ven đường.
Ngọn lửa từ người nạn nhân thiêu cháy luôn bảng hiệu ven đường.

Đại tá Võ Tương, Trưởng công an quận Hải Châu cũng cho biết, nghi can được xác định là Nguyễn Phước Thành (33 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu). Sau khi gây án, người này bỏ trốn ra Nghệ An. Công an đã huy động lực lượng truy bắt, đồng thời yêu cầu người nhà vận động Thành ra đầu thú.

Theo nguồn tin ban đầu Nguyễn Phước Thành làm thợ sơn ở một gara sửa xe ô tô. Đối tượng này đã nhiều lần tán tỉnh chị Yến nhưng không thành.

Trước khi xảy ra vụ án đau lòng này, Thành thường xuyên nhắn tin cho anh Nguyễn Văn Th. (chồng chưa cưới của nạn nhân) với những lời lẽ đe dọa nhằm phá hoại đám cưới sắp được tiến hành.

Chiếc xe máy ven đường cũng bị thiêu cháy.
Chiếc xe máy ven đường cũng bị thiêu cháy.

Theo ông Phan Hải Sơn (bố của chị Yến), chị Yến vừa mới tốt nghiệp ra trường, hiện đang làm thiết kế đồ họa cho một công ty ở KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng). Mặc dù biết chị Yến sắp làm đám cưới nhưng gần đây có một thanh niên thường xuyên nhắn tin tán tỉnh nhưng chị Yến từ chối.

Trước khi vụ việc xảy ra, chị Yến đã nói với ông Sơn, có một thanh niên mấy ngày nay hay nhắn tin đến máy của anh Th nói xấu chị. Tin vào tư cách của người vợ sắp cưới của mình, anh Th nhất mực bỏ ngoài tai những lời nói đó. Tuy nhiên đối tượng này vẫn tiếp tục nhắn tin và dùng những lời lẽ đe dọa anh Th nhằm ngăn cản đám cưới giữa chị Yến và anh Th.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 20h tối 20.4, trước số nhà 48 Lê Đình Dương (Đà Nẵng), chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đi chơi cùng bạn tại phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian (số 48 đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nhận được điện thoại ra ngoài, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy chạy đến tạt xăng lên người chị Yến rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, bao trùm người chị Yến. Nhiều người dân đã nhanh chóng dùng nước, chăn ẩm để dập lửa tuy nhiên toàn thân chị Yến đã bị bỏng nặng.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và được chuyển lên khoa Bỏng điều trị đặc biệt.
Tại hiện trường, hai xe máy bị xăng bắn vào cháy sém, cạnh đó là hộp sơn cũ dùng để đựng xăng. Ngọn lửa cũng thiêu rụi một biển hiệu ngay trước phòng trà. 
XT (tổng hợp)