Nam sinh viên có ý định giết 9 người để tham gia hội game

23/06/2013 17:37
Theo Người đưa tin
Nhìn bề ngoài của gã sinh viên vừa tròn 20 tuổi, ít ai có thể ngờ Phạm Văn Trọng (SN 1993, sinh viên một trường đại học danh tiếng miền Tây) lại có thể ra tay giết người. Càng kinh hoàng hơn khi mục đích giết người của y là để đủ điều kiện gia nhập một hội game.

Có ý định giết 9 người

Ngày 19/6, cơ quan CSĐT công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Trọng (ngụ tại ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30' tối 12/6, Trọng thuê xe ôm của anh Nguyễn Thanh T. (SN 1974, ngụ ấp Thạnh Quới A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), đi từ TP.Cần Thơ về tỉnh Hậu Giang. Với chủ ý có sẵn, Trọng kêu anh T. lái xe vào quốc lộ 61B, đoạn qua cầu Kinh Tắc thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Đến chỗ vắng Trọng bảo dừng xe lại, Trọng móc túi đưa cho anh T. 50.000 đồng tiền xe ôm.

Hung thủ Phạm Văn Trọng tại cơ quan CSĐT.
Hung thủ Phạm Văn Trọng tại cơ quan CSĐT.

Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Trọng rút dao đâm vào lưng anh T. một nhát, nạn nhân quay lại phản ứng thì bị Trọng đâm tiếp hai nhát vào cổ và miệng. Anh T. chống cự, nắm được tay cầm dao của Trọng. Cả hai giằng co rồi anh T. vùng lên và tri hô. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Phong Điền nhanh chóng triển khai bắt giữ hung thủ cách hiện trường không xa. Anh T. may mắn thoát chết với những vết thương nghiêm trọng và hiện đang được chữa trị tại bệnh viện đa khoa trung ương TP.Cần Thơ.

Tại cơ quan CSĐT, Trọng thừa nhận hành vi giết người của mình và kinh hoàng hơn khi Trọng thừa nhận nguyên nhân giết anh T. và có ý giết thêm 9 người nữa là để được gia nhập một hội game online mà Trọng tham gia được một năm.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cho biết, Trọng bị bắt với chiếc áo dính đầy máu của nạn nhân. Tại cơ quan CSĐT, Trọng khai nhận hành vi giết người của mình một cách bình tĩnh và rành mạch. Thời điểm Trọng bị bắt có biểu hiện sợ sệt, nhưng khi lấy lời khai Trọng không hề mảy may suy nghĩ.

Sa ngã vì chìm đắm trong thế giới game

Cơ quan CSĐT công an huyện Phong Điền cho biết, năm 18 tuổi, Trọng trúng tuyển vào khoa Nông nghiệp của trường đại học Cần Thơ và lên TP.Cần Thơ để theo học. Trước khi bị bắt, Trọng ở một mình tại một nhà trọ ở gần trường đại học Cần Thơ thuộc khu vực 6 (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). Trọng vốn là một sinh viên giỏi của lớp suốt hơn một năm qua, nhưng học kỳ hai vừa qua, Trọng không đến lớp học mà chỉ ở nhà chơi game, bất chấp kết quả học tập như thế nào. Theo bạn bè của Trọng thì y là một người sống khá tách biệt, không có nhiều bạn thân và không tham gia nhiều vào phong trào của lớp. Trọng rất mê chơi game và có thể ngồi chơi cả ngày trời mà không cần ăn uống. Với cuộc sống dành hầu hết thời gian cho thế giới ảo như thế, Trọng dần xa rời môi trường học tập.

PV tìm hiểu được biết, trong khoảng một năm ở trọ, thời gian đầu Trọng có ở cùng bạn bè, nhưng vài tháng gần đây Trọng ở một mình. Cuộc sống hàng ngày của Trọng gắn liền với tiệm game gần nơi ở. Bà N.T.N. (65 tuổi) chủ nhà trọ bàng hoàng cho biết: "Tính tình nó khá hiền lành và cũng lễ phép lắm, nghe nói đâu nó học cũng giỏi lắm, ai ngờ lại cả gan giết người như vậy. Hai tháng nay nó chưa đóng tiền nhà rồi xin khất lại, thấy nó cũng hiền lành nên tôi cũng không đòi vội. Nghe đâu nó còn thiếu tiền của tiệm game bên kia mấy trăm ngàn lận".

Nạn nhân Nguyễn Thanh T. cùng vợ con.
Nạn nhân Nguyễn Thanh T. cùng vợ con.

Vụ việc xảy ra khiến cho khu trọ mà Trọng ở xôn xao. Không ai ngờ một sinh viên với vẻ bề ngoài sáng sủa, thông minh lại có thể vì một trò chơi mà bất chấp đến tính mạng của con người như thế. Một số người dân ở đây lại lo lắng nếu Trọng được ra tù, không biết hắn sẽ còn nuôi ý định giết thêm người để đủ điều kiện gia nhập hội game quái quỷ nào đó nữa hay không. Trong khi Trọng đang bị tạm giam ở cơ quan CSĐT thì tại bệnh viện đa khoa trung ương TP.Cần Thơ, nạn nhân cũng vừa thoát khỏi bàn tay tử thần.

Hành trình tự cứu mình của nạn nhân

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Thanh T. đau đớn kể lại: "Vào khoảng 8h ngày 12/6, tôi đang chờ khách ở bên đường gần khu vực giáp ranh giữa quận Ninh Kiều và Cái Răng thì nó (tức Trọng -PV) thuê xe kêu về nhà ở Hậu Giang để thăm ba mẹ. Trời cũng đã gần tối, thấy có mối khách về đường xa lại cùng hướng về nhà nên tôi vui vẻ nhận lời mà không mảy may nghi ngờ. Trông bề ngoài nó hiền lành thư sinh thế kia, lại là sinh viên nữa nên tôi càng vững dạ. Chạy được một lúc nó chỉ tôi chạy vào quốc lộ 61B thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền.

Tôi biết đây là con đường mà vào buổi tối rất ít xe chạy nhưng vì miếng cơm nên vẫn cố chạy. Trên đường đi, tôi thấy hơi sợ nên bắt chuyện hỏi thăm, nó cũng trả lời rất bình thường. Đến đoạn đường vắng nó bảo tới nhà rồi, nhà nó ở xa trong ruộng phải đi bộ mới vô được. Tôi cũng nghe theo dừng xe lại. Nhận tiền xong, tôi quay xe định đi thì nó đã đâm tôi một nhát sau lưng. Sau khi bị một cú đâm bất ngờ, tôi quay lại thì tiếp tục nhận hai nhát dao vào miệng và cổ nữa. Nén đau, tôi cố gắng giành lại con dao rồi bỏ chạy. Lúc đó tôi định chạy bộ nhưng lại sợ nó lấy mất xe, thế là cố gắng chạy lại lấy xe chạy đi, lúc này nó cũng sợ rồi nên cũng chạy đi mất. Tôi ôm cổ đầy máu chạy ra quốc lộ 1A mới gặp được trụ sở công an để trình báo...".

 Theo anh T., sau khi trình báo vụ việc lên công an, anh T. ngồi chờ xe cứu thương đến chở mình đi cấp cứu, nhưng chờ lâu quá không thấy anh đành phải tự mình chạy xe đi. Sau khi cấp cứu ở một trung tâm y tế ở gần đó, nghe bác sĩ kêu phải nối lại sợi gân ở cổ, anh lại tự mình chạy lên bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.  Hiện sức khỏe của anh T. đã có tiến triển tốt, mặc dù vết thương vẫn đau âm ỉ. Được biết, sau khi đi bộ đội về, anh T. lấy vợ rồi hành nghề xe ôm. Gia đình anh cũng không mấy khá giả, vợ anh ở nhà bán nước mía ven đường, hiện anh T. đã có một đứa con gái 8 tuổi.         

Hung thủ là học sinh khá nhiều năm liền

Ngày 19/6, cơ quan CSĐT công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết đang tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ khởi tố Phạm Văn Trọng về hành vi giết người. Cùng ngày, những người thân của Trọng cho biết Trọng là con trai trưởng trong một gia đình nghèo. Cha mẹ của Trọng làm thuê làm mướn để nuôi Trọng và một con gái học lớp 6 ăn học. Gia đình của Trọng cho biết Trọng chơi game từ lớp 11. Tuy nhiên, Trọng luôn là một học sinh khá giỏi. Đến khi vào học đại học, Trọng vẫn giữ được thành tích đó, cho đến khi tham gia vào một trò game rồi nghiện hẳn.

Theo Người đưa tin