Lại quả 30 tỷ đồng tương đương 5 ngàn tháng lương 1 nhà giáo, thật kinh khủng

22/12/2021 06:39
NHẬT DUY
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nếu lấy con số bình quân lương của một giáo viên hiện nay khoảng 6 triệu đồng/ tháng thì số tiền 30 tỉ đồng sẽ bằng 5000 (năm ngàn) tháng lương của nhà giáo.

Mấy ngày nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin khá nhiều về vụ việc cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và ông Phạm Duy Tuyến- Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương, cùng nhiều đồng phạm để điều tra về việc nâng khống giá kit test Covid-19.

Bất bình, căm phẫn về hành động này là điều mà nhiều bài báo, nhiều phản hồi của bạn đọc trên cả đã nêu quan điểm trước sự việc này. Bởi lẽ, trong lúc cả nước đang chung tay chống dịch bệnh, kinh tế đất nước gặp khó khăn thì vẫn có những kẻ táng tận lương tâm để “làm tiền” và làm giàu bất chính.

Chỉ sau 05 hợp đồng mua bán kit test Covid-19 với tổng giá trị 151 tỷ đồng mà Phan Quốc Việt đã chi “hoa hồng” cho Phạm Duy Tuyến- Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng thì quả là một con số ngoài mức tưởng tượng của nhiều người.

Số tiền này, nếu tính theo mức lương công chức, viên chức hàng tháng hiện nay quả là quá kinh khủng. Chính vì thế, dư luận xã hội không bất bình cũng là một điều dễ hiểu.

Sản phẩm kit test Covid-19 của Công ty Việt Á (Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet)

Sản phẩm kit test Covid-19 của Công ty Việt Á (Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet)

30 tỉ đồng “lại quả” nếu đem chi cho giáo dục

Gần 2 năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm cho kinh tế đất nước gặp muôn vàn khó khăn. Vậy nên 2 năm nay lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức- những người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước không thể điều chỉnh được.

Nhưng, hàng triệu con người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước gần như không có ý kiến gì bởi ai cũng thấy đó là khó khăn chung mà họ có bổn phận đồng hành, chia sẻ để Chính phủ tập trung cho việc dập dịch.

Không chỉ 2 năm lương của cán bộ, công chức, viên chức không tăng mà họ còn ủng hộ từ 1-2 ngày lương để chung tay chống dịch bệnh. Nhiều tổ chức, cá nhân còn đóng góp sức người, sức của cho đất nước trong suốt thời gian qua.

Nhiều tổ chức xã hội đứng ra vận động người dân ủng hộ từng tin nhắn để chung tay gây quỹ chống dịch bệnh Covid-19…Trong những tin nhắn ấy có cả những người dân rất nghèo, có cả những người già, học sinh ở các nhà trường.

Vậy, 30 tỉ đồng “lại quả” ở Hải Dương mà Phạm Duy Tuyến và đồng phạm nhận có lớn không? Nó lớn vô cùng so với những tin nhắn của người dân, những ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức chung tay đóng góp trong gần 2 năm qua.

Chúng tôi chợt rùng mình khi nghĩ về con số này…

Nếu số tiền này đem chi cho giáo dục quả là một con số đáng để suy ngẫm.

Đơn vị chúng tôi đang công tác có gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và có gần 1.700 học sinh, được chia làm 40 lớp.

Mỗi năm, ngân sách cấp về khoảng 10 tỉ đồng để chi lương cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và chi cho việc động giáo dục, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học…trong nhà trường.

30 tỉ này có thể duy trì hoạt động cho một trường loại I như trường của chúng tôi được 3 năm với hàng ngàn con người đang giảng dạy và học tập. Và, 30 tỉ đồng này mà đem so với lương giáo viên thì nó còn khủng khiếp hơn nhiều.

Nếu lấy con số bình quân lương của một giáo viên hiện nay khoảng 6 triệu đồng/ tháng thì số tiền 30 tỉ sẽ bằng 5000 (năm ngàn) tháng lương của giáo viên- tương đương với gần 417 năm công tác của một người giáo viên.

Nhưng, có ai sống được 417 năm để có được số tiền này. Vì thế, nếu lấy mốc 1 giáo viên công tác trong ngành giáo dục cho đến khi về hưu là 35 năm thì số tiền này tương đương lương trọn đời của 12 giáo viên.

Trong khi, ông Phạm Duy Tuyến và một số đồng phạm ở Hải Dương thì có lẽ chỉ mất vài chữ ký, vài cuộc điện thoại trao đổi với nhau mà thôi.

Rõ ràng, đồng tiền đã là lóa mắt đi một số người mà lâu nay dân gian vẫn quan niệm “lương y như từ mẫu”. Đại dịch chưa qua nhưng nó đã càn quét đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp, trong đó có đạo đức của bao người.

30 tỉ đồng “lại quả” và những “con sâu” đã “làm rầu” cho đất nước

Phải nói rằng đồng tiền có một sức mạnh ghê gớm, nó có thể bào mòn đi rất nhiều những điều tốt đẹp về truyền thống của dân tộc. Mới gần 2 năm nay, đã không ít những cán bộ ngành Y rơi vào vòng lao lý.

Những bài học nhãn tiền không làm cho một số người sợ.

Trong lúc cả ngành Y đang tập trung chống dịch, chữa trị cho người dân ở những nơi dịch bệnh bùng phát thì vẫn có những kẻ rắp tâm tìm cách làm giàu trên những khó khăn của đất nước, của những người dân nghèo.

Chợt nhớ, lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư ở các tỉnh phía Nam thì đã có hơn 300 thầy cô giáo, sinh viên ngành Y của tỉnh Hải Dương vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch Covid-19 theo sự phân công của Bộ Y tế.

Nhiều tháng trời, những em sinh viên ở Hải Dương đã tỏa đi mọi nẻo đường để xét nghiệm cho người dân trong điều kiện muôn vàn khó khăn…

Hàng trăm sinh viên này làm gì có lương, làm gì được ngồi trong phòng lạnh để tính toán phần trăm, tính toán “hoa hồng” qua các hợp đồng mua bán.

Vậy mà, cũng chính từ mảnh đất Hải Dương đó- những người như Phạm Duy Tuyến và một số đồng phạm lại đang tâm trục lợi từ việc mua kit test Covid-19 ở quê nhà.

Việc cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Duy Tuyến và một số đồng phạm là điều mà người dân chờ đợi, hoan nghênh bởi trong lúc khó khăn như hiện nay mà để những “con sâu” lớn như vậy thì chỉ “làm rầu” cho đất nước mà thôi.

Tài liệu tham khảo:

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thoi-gia-kit-xet-nghiem-an-tien-lai-qua-con-vi-ca-nhan-nao-chua-bi-lo-post223158.gd

https://tuoitre.vn/vu-viet-a-nang-gia-kit-xet-nghiem-covid-19-nhieu-dia-phuong-thong-dong-thoi-gia-20211220080913595.htm

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

NHẬT DUY