Khách người Hàn Quốc bị 'gái mát-xa' lừa mất 40 triệu đồng

23/01/2013 07:21
Hưng Long/petrotiems
Tưởng gặp được cô gái mát-xa xinh đẹp có “nghề”, đến lúc thấy cô gái biến đi mất, quý ông người ngoại quốc kiểm tra lại tài sản thì thấy mất 40 triệu đồng.
Ngày 22/1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 (TP HCM) vẫn đang tiến hành truy xét đối tượng “trộm tài sản” của người nước ngoài tại khách sạn Hưng Thịnh, số 88/51 đường Bà Huyện Thanh Quan (phường 9, quận 3).

Ảnh: minh họa, nguồn internet
Ảnh: minh họa, nguồn internet


Trước đó, đêm cuối năm 2012, ông Cho Byung Je (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú quận 7, TP HCM) làm quen với một cố gái tự giới thiệu tên Thủy trong một tiệc vui. Sau nhiều câu xã giao, ông Cho và cô gái “cảm” nhau rồi cả 2 rủ nhau đến Hưng Thịnh.

Cô gái cho biết, cô có tay nghề đấm bóp rất thạo nên muốn giúp ông Cho thư giãn. Vào đến phòng 101, cô gái bảo ông Cho vào tắm rửa cho sạch sẽ rồi đến phiên cô gái ấy vào tắm. Ông Cho vẫn nằm chờ nên ngoài.

Một lúc sau, cô gái bảo đi nghe điện thoại rồi bước ra hành lang í ới gọi. Nằm chờ khá lâu nhưng không thấy cô gái quay lại, ông Cho sinh nghi.

Kiểm tra lại tài sản, ông Cho hoảng hốt khi thấy toàn bộ số tiền trong túi khoảng 40 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Đến lúc này, ông Cho chỉ biết tìm đến cơ quan chức năng để trình báo vụ việc.

Hưng Long/petrotiems