Hành trình yêu thương cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

08/08/2019 06:51
Phan Tuyết
(GDVN) - Cũng vì niềm vui của trẻ em vùng khó, cũng vì mong muốn mang lại cho các em những ngày hè ý nghĩa nhất.

Một tháng chuẩn bị, một tháng thực hiện chương trình “Hành trình yêu thương cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số” của “Mái nhà đồng cảm” và Chi đoàn khối cơ quan chính quyền huyện Hàm Tân đã kết thúc một cách tốt đẹp.

Trẻ em trước giờ tham dự lễ (Ảnh CTV)
Trẻ em trước giờ tham dự lễ (Ảnh CTV)

Thế nhưng dư âm của chương trình được đánh giá là giàu lòng nhân ái, thấm đẫm tình người vẫn còn đọng lại mãi trong nỗi nhớ của tất cả mọi người dân và những đứa trẻ nơi đây.

Chương trình đã đi qua 5 vùng dân tộc khó khăn của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và đã kết thúc trong niềm lưu luyến của mọi người.

Trẻ em hào hứng được tham gia tiệc cá viên chiên (Ảnh CTV)
Trẻ em hào hứng được tham gia tiệc cá viên chiên (Ảnh CTV)

Lời chào tạm biệt, lời hẹn sẽ gặp lại vào mùa hè sang năm, được các em đón chào một cách nồng nhiệt.

Những đứa trẻ vùng dân tộc thiểu số nơi đây, hè đến phần đông chỉ biết quanh quẩn trong bản làng.

Có em theo ba mẹ lên nương, rẫy tỉa bắp trồng khoai.

Em bỏ phân nhổ cỏ, em lại cùng đàn bò rong ruổi trên các cánh đồng đến tối mịt mới về.

Vậy mà hôm nay, ngay khi được thông báo chương trình “Hành trình mùa hè yêu thương” sẽ ghé thăm.

Đám trẻ đã được ba, mẹ cho ở nhà từ sáng sớm.

Chúng tập trung ngay tại hội trường thôn, hồ hỡi, reo hò không ngớt.

Bởi, chúng biết mình sắp được hòa mình trong những trò chơi dân gian do các anh chị đoàn viên tổ chức.

Nhiều em sẽ được hớt tóc miễn phí, được phát sữa, bánh kẹo, quần áo, sách vở.

Sau đó sẽ được tham dự gian hàng ẩm thực với những món ăn khoái khẩu mà bất kỳ lũ trẻ nào cũng thích như cá viên chiên, trà sữa.

Một anh đoàn viên nói rằng, nhìn các bé vui chơi, ăn uống một cách nhiệt tình bao vất vả, khó khăn để chuẩn bị chương trình bỗng dưng tan biến hết.

Hỏi chuyện cậu bé Khương một bạn nhỏ học lớp 3, miệng đang ăn ngon lành xâu chả cá viên chiên với ánh mắt lấp lánh niềm vui cho biết:

Hành trình yêu thương cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ảnh 3
Hàng ngàn em nhỏ miền núi phía Bắc nhận học bổng Thắp sáng những ước mơ 2019

“Con thích hôm nào cũng được vui chơi và được ăn ngon thế này”.

Anh Nguyễn Nguyên Phong – đại diện “Mái nhà đồng cảm và sẻ chia” chia sẻ:

"Cũng vì niềm vui của trẻ em vùng khó, cũng vì mong muốn mang lại cho các em những ngày hè ý nghĩa nhất.

Thế nên, các thành viên không quản mưa nắng, không quản những khó khăn, vất vả để sắp xếp thời gian đến với các em".

Mái nhà đồng cảm và sẻ chia phối hợp cùng xã đoàn các địa phương huy động hơn 100 lượt đoàn viên tham gia giúp sức.

Ngoài ra, chương trình còn có sự chung tay của 32 thành viên với nhiều thành phần như giáo viên, cán bộ công chức, viên chức, các bạn trẻ trên địa bàn huyện Hàm Tân và một số nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh...

Sự góp mặt của một số người mẫu, diễn viên tên tuổi cũng làm cho chương trình đến với trẻ em nghèo vùng dân tộc thêm nhiều sức cuốn hút.

Ngoài công sức của nhiều đoàn viên, sự chung tay của nhiều Mạnh Thường Quân trên địa bàn như:

Hành trình yêu thương cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ảnh 4
Một tập thể hết lòng vì học sinh

Trà sữa Mèo Ú - Tân Minh, Quán Cỏ - Tân Nghĩa.

Salon Nguyễn Kiều cùng nhiều tấm lòng xin giấu tên đã luôn đồng hành cùng chương trình từ nhiều năm nay.

Sau vài năm thực hiện đã có hàng trăm triệu đồng nhận được, nhờ đó 5 vùng đồng bào dân tộc thiểu số như:

Thôn Suối Máu - Tân Hà; thôn Láng Gòn - Tân Xuân; thôn Phò Trì - Tân Thắng;

Thôn Tân Quang - Sông Phan; Thôn 3 - Tân Đức chương trình đã liên tục ghé thăm.

Và, chương trình luôn là nỗi khao khát, mong chờ của trẻ em nơi đây cứ sau mỗi độ hè về.

Phan Tuyết