“Đạo chích” bay gấp từ TP.HCM ra “kiếm ăn” trong trận Việt Nam-Arsenal

19/07/2013 07:38
Phong Vũ
(GDVN) - Nhận định số lượng khán giả khổng lồ có mặt tại sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa Việt Nam – Arsenal là cơ hội tốt để hành nghề, tên “đạo chích” Lê Hoàng Anh đã bay từ TP.HCM ra để “kiếm ăn”.
Chiều 18/7, tin từ Đồn Công an số 1 – Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Lê Hoàng Anh (SN 1962, trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 17/7, khi đang làm nhiệm vụ thì Thiếu úy Trần Hoàng Huy tổ trưởng tổ công tác đặc biệt 142 - Công an Hà Nội phát hiện Lê Hoàng Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn trên khán đài sân Mỹ Đình, nơi vào thời điểm đó đang diễn gia trận đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá nam nước ta với CLB Arsenal, nên đã bí mật theo dõi.

Đối tượng Lê Hoàng Anh.
Đối tượng Lê Hoàng Anh.

Khoảng 19h50, tranh thủ thời điểm cầu thủ hai bên bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, có rất đông cổ động viên chen nhau chờ mua nước uống tại khu vực khán đài B. Lợi dụng tình huống này, Lê Hoàng Anh đã đứng từ phía sau xô thật mạnh để đám đông người ngã nhào về phía trước. Sau đó, tên “đạo chích” này đã nhanh tay móc vào túi quần của một khán giả và lấy được 100.000 đồng.

Bắt quả tang, Thiếu úy Trần Hoàng Huy ngay lập tức áp sát và khống chế đối tượng Lê Hoàng Anh.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, Hoàng Anh cho biết, hắn vừa ở TP Hồ Chí Minh bay gấp ra Hà Nội để hành nghề móc túi vì cho rằng lượng khán giả khổng lồ có mặt tại sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa Việt Nam – Arsenal là cơ hội tốt để “kiếm ăn”.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Đồn Công an số 1 - Công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ