(GDVN) - Sáng ngày 31-3, tại khu di tích đền Hùng ( Việt Trì - Phú Thọ), lễ giỗ
tổ Hùng Vương đã được tổ chức trang trọng. Bất chấp cơn mưa nặng hạt,
hàng vạn người đã đổ về để dâng hương, tưởng nhớ vua Hùng.
5h30' khi trời còn chưa sáng, các đội tế lễ đã tập hợp ngay ngắn tại sân chính
Nhiều người dân đi từ sớm để chọn chỗ xem hội
Bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam tham quan và nghe giới thiệu về Lễ hội đền Hùng
7h lễ dâng hương chính thức bắt đầu, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước dẫn đầu đoàn dâng hương
Những nam thanh, nữ tú đất tổ trong đoàn lễ
Đoàn dâng hương tới đền Thượng, trời bắt đầu mưa nặng hạt dần
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ vua Hùng
Trong lúc đó, khu vực phía dưới đến, bất chấp cơm mưa nặng hạt, hàng vạn người đã đổ về kín khắp các ngả đường
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi chờ đợi đến giờ mở cửa đền
Đúng 9h, tất cả các hàng rào được mở, người dân chen chúc lên đền
Dưới cơn mưa lướt thướt, không khí vẫn rất vui vẻ
Đội lễ vật dâng lên vua Hùng
Dịch vụ gánh lễ thuê nở rộ, với tiền công gánh lượt lên và về là 100.000 đồng
Người lên trước kéo người lên sau, ai cũng mong được lên đền sớm để dâng hương
Gần giữa trưa, lượng người hành hương về đất Tổ vẫn đông nghịt