Chu Vĩnh Khang liều mạng đập đầu Phó Viện trưởng Kiểm sát tối cao

29/01/2015 10:33
Hồng Thủy
(GDVN) - Chu Vĩnh Khang dường như phát cuồng lao về phía viên Phó Viện trưởng Kiểm sát và định liều mạng đập đầu ông ta, nhưng bị 4 nhân viên đặc vụ khống chế.
Hình ảnh "đồ họa" Chu Vĩnh Khang bị bắt trên tạp chí The Epoch Times.
Hình ảnh "đồ họa" Chu Vĩnh Khang bị bắt trên tạp chí The Epoch Times.

Đa Chiều ngày 28/1 đưa tin, chiến dịch đả hổ của Tập Cận Bình đã có tổng cộng trên 60 quan chức cấp tỉnh thành trực thuộc trung ương và cấp bộ trở lên bị bắt. Truyền thông Trung Quốc gần đây đã tiết lộ hàng loạt "chuyện xấu" của những con hổ lớn này khi bị sa lưới, trong đó người toan nhảy lầu tự vẫn bất thành, kẻ nghe tin bị bắt thì cấm khẩu, đột quỵ.

"Bè lũ bốn tên" mới là cụm từ truyền thông Trung Quốc dùng để gọi Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch. Những tình tiết ly kỳ khi 4 con hổ lớn này bị bắt giữ cũng dần được truyền thông Trung Quốc đưa lên mặt báo. Tờ Tân Kinh xuất bản tại Bắc Kinh dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, đơn vị chủ lực đả hổ đập ruồi cho biết, các tham quan khi bị bắt có người toan nhảy lầu tự vẫn, có kẻ sợ phát điên, có quan chức giả vờ vào nhà vệ sinh gỡ sim điện thoại di dộng ném vào bồn cầu giật nước...

Trường hợp nhảy lầu tự vẫn khi vừa nhìn thấy nhân viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật là Dương Vệ Trạch, Bí thư thành ủy Nam Kinh. Lý Xuân Thành, Phó Bí thư Tứ Xuyên bị bắt ngay sau đại hội 18 thì phản ứng đầu tiên của ông Thành khi nhìn thấy nhân viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật là đòi đi vệ sinh và gỡ sim điện thoại di động ném vào bồn cầu giật nước.

Tối 27/4/2011, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch châu Sở Hùng tỉnh Vân Nam ông Dương Hồng Vệ bị bắt. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, khi nhìn thấy các nhà điều tra Dương Hồng Vệ sợ đến mức cấm khẩu không nói được gì, 4 nhân viên cảnh sát phải khiêng ông ta lên xe thùng đưa đi.

Chu Vĩnh Khang liều mạng đập đầu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Ngày 7/1 vừa qua Trung Nam Hải công bố danh sách 68 quan chức đã kết thúc thời gian điều tra và chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng, ngày 13/1 ông Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai điểm danh Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước". Khoảng 20 giờ tối 5/12/2014 đại diện Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, Ban Tổ chức cán bộ trung ương đã đến nơi giam giữ Chu Vĩnh Khang ở viện dưỡng lão khu Vệ Thú, Bắc Kinh.

Ông Chu Vĩnh Khang khi còn đương chức.
Ông Chu Vĩnh Khang khi còn đương chức.

Tại đây các quan chức cấp cao Trung Quốc dọc lệnh bắt và quyết định khai trừ đảng tịch đối với Chu Vĩnh Khang. Trạng thái tâm lý ông Khang lúc này bị kích động ghê gớm, ông Khang từ chối ký vào biên bản và hét lên rằng sẽ  kiện. "Khua chân múa tay một lúc thấy mệt, Chu Vĩnh Khang đòi ngồi nghỉ", nguồn tin cho biết.

Tờ Động Hướng của Hồng Kông trước đó cho hay, khoảng 21h tối 5/12 năm ngoái, một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc dẫn theo 4 nhân viên đặc vụ đến chỗ Chu Vĩnh Khang thực hiện lệnh bắt, và cho ông Khang 5 phút để suy nghĩ quyết định có ký vào biên bản hay không. Lúc đó Chu Vĩnh Khang dường như phát cuồng lao về phía viên Phó Viện trưởng Kiểm soát và định liều mạng đập đầu ông ta, nhưng bị 4 nhân viên đặc vụ khống chế kịp thời.

Sau khi bị còng tay, Chu Vĩnh Khang lại van nài: "Có thể tháo còng tay được không? Còng chặt quá, nới lỏng ra một chút được không?", Động Hướng cho biết. Lúc giải Chu Vĩnh Khang từ chỗ làm án của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương sang văn phòng Viện Kiểm sát tối cao, ông Khang trở lên lầm lỳ hơn và phối hợp với nhân viên điều tra như một cái máy.

Lệnh Kế Hoạch run tay đánh vỡ cốc nước khi bị bắt

Ngày 22/12/2014 Phó Chủ tịch Chính hiệp trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Mặt trận thống nhất trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch bị bắt. Tạp chí Tranh Minh xuất bản tại Hồng Kông cho biết, khoảng 4 giờ chiều 22/12 Lệnh Kế Hoạch dự hội nghị đảng ủy Chính hiệp trung ương. Hội nghị kéo dài đến khoảng 5h 30 phút chiều thì ông Triệu Hồng Chúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương bất ngờ bước vào hội trường đọc lệnh bắt Lệnh Kế Hoạch ngay tại cuộc họp.

Khi ông Chúc đọc lệnh bắt, Lệnh Kế Hoạch mặt mũi biến sắc, chiếc cốc nước cầm trên tay rung lên bần bật và rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Khi nhân viên điều tra yêu cầu ký tên vào biên bản, ông Hoạch cứ loay hoay mãi mới ký xong.

Ông Lệnh Kế Hoạch dự đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Lệnh Kế Hoạch dự đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau đó truyền thông Trung Quốc đưa tin, vì che đậy vụ tai nạn siêu xe Ferrari do người con trai duy nhất Lệnh Cốc gây ra ngày 18/3/2012, Lệnh Kế Hoạch đã phải nhờ vả Chu Vĩnh Khang. 2 quan chức này đã có một vài thỏa thuận chính trị. Nhưng khi thỏa thuận này bị bại lộ, con đường thăng tiến của Lệnh Kế Hoạch lập tức rẽ sang hướng khác.

Từ Tài Hậu hồn siêu phách lạc, Bạc Hy Lai gào thét ầm ỹ tát cán bộ trước mặt Tập Cận Bình

Tuần san Phượng Hoàng gần đây đăng bài "Nội tình điều tra quốc tặc Từ Tài Hậu" trong đó cho biết, ngày 15/3/2014 sau khi Bắc Kinh chính thức công bố điều tra Từ Tài Hậu, toàn bộ nhân viên, bác sĩ và cảnh vệ gác tại tòa nhà Từ Tài Hậu đang nằm điều trị ung thư bàng quang ở quân y viện 301 Bắc Kinh bị thay.

Cũng trong ngày 15/3, một quan chức từ Quân ủy trung ương sang quân y viện 301 Bắc Kinh đọc lệnh bắt khi Từ Tài Hậu đang nằm trên giường bệnh. Ông Hậu khi đó được cho là sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Tối cùng ngày, vợ và con gái ông Hậu đang sống tại Bắc Kinh bị bắt, thư ký riêng của Từ Tài Hậu bị khống chế.

Về cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, sau sự kiện Vương Lập Quân, Giám đốc Công an Trùng Khánh chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô tháng 2/2012, ông Lai mất chức. Ngày 14/3 Bắc Kinh chính thức tuyên bố cách chức, điều tra Bạc Hy Lai.

Trong cuốn "Bí mật sự kiện Bạc Hy Lai", tác giả Đổng Bùi Đông dẫn các nguồn tin gần gũi vụ việc thuật lại, Bạc Hy Lai khi đó bị kích động rất mạnh, giang tay bạt tai một vị lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương ngay trước mặt ông Tập Cận Bình, đồng thời ra sức la hét trước mặt ông Bình. Sau đó Bạc Hy Lai bị một số nhân viên đặc vụ giải đi.

Hồng Thủy