Hai kẻ săn mồi tấn công con hà mã kém may mắn. |
Con hà mã nhỏ chạy trốn xuống vùng nước sâu. Tuy nhiên, những kẻ săn vẫn kiên nhẫn nằm trên tảng đá gần đó chờ đợi suốt 2 giờ. |
Mỗi khi con hà mã di chuyển một bước, hai con sư tử lại di chuyển theo buộc hà mã phải tiếp tục trầm mình dưới nước. |
Đến sáng, con hà mã 3-5 tuổi không thể kiên nhẫn hơn những kẻ săn mồi được nữa đã nổi lên mặt nước tìm kế thoát thân. |
Khi hà mã di chuyển cách mép nước khoảng 50 m, nó nhanh chóng bị một con sư tử chặn đầu. |
Con sư tử thứ 2 thừa cơ nhảy lên lưng tấn công hà mã. |
Kẻ trên lưng, con khác từ phía sau phối hợp tấn công con mồi. |
Hà mã quay đầu chạy xuống nước tìm cách thoát thân, nhưng vùng nước này lại khá nông |
Con sư tử thứ 3 lúc này mới bắt đầu chính thức tham gia cuộc chiến. |
Ba kẻ săn mồi tìm cách vật ngửa con mồi dưới nước. |
Và cuối cùng chúng cũng thành công. |
Hà mã bị ăn thịt ngay dưới nước. |
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)